Ngày 1/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) và các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương nặng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Định Quán.
Nạn nhân tử vong là bà Hoàng Thị D. (SN 1978), người bị thương là ông Điểu Oánh (SN 1970, chồng bà D., ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán).
Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 23h45 ngày 31/8, ông Oánh và bà D. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Oánh đã dùng dao phay loại lớn để đâm bà D. nhiều nhát. Sau khi đâm bà D., ông Oánh dùng dao đâm vào ngực và cổ mình để tự sát. Ở bên ngoài nghe tiếng kêu cứu của bà D., các con của ông Oánh, bà D. đã gọi người đến hỗ trợ.
Khi người dân xung quanh chạy đến xem, cửa phòng ngủ của ông Oánh và bà D. bị khóa bên trong, gọi mãi không ai lên tiếng, cũng không mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người bắc thang nhìn qua khe thông gió thì phát hiện vợ chồng ông Oánh đã gục trên nền nhà. Sợ hãi, mọi người nhanh chóng phá cửa đưa cả hai đi cấp cứu đồng thời báo tin cho công an.
Nhận được tin báo, Công an xã Túc Trưng và Công an huyện Định Quán đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên trên.
Về phần bà D., do vết thương quá nặng, bà đã chết trên đường đi cấp cứu. Ông Oánh do vết đâm ở ngực, vết cắt ở cổ rất sâu nên tiếp tục được theo dõi điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Bà Hoàng Thị L., mẹ của bà D. cho biết, lúc đó khoảng 23h30, cả nhà đang ngủ thì bà nhận được điện thoại của cháu ngoại báo tin bà D. bị ông Oánh đánh. Nghe tin con gái bị đánh, bà L. cùng nhiều người qua xem thì phát hiện phòng vợ chồng Oánh bị khóa bên trong. Mọi người leo thang để xem tình hình bên trong thì thấy hai vợ chồng ông Oánh gục trên nền nhà nên phá cửa vào ứng cứu.
“Khi chúng tôi vào được bên trong, D. đã rất yếu nhưng chúng tôi vẫn cố đưa nó đi cấp cứu. Thế nhưng, con tôi đã không qua khỏi. Theo như những gì nhìn thấy, chúng tôi nghĩ do thằng Oánh giết con gái tôi rồi tự sát. D. con tôi nó hiền lành lắm, đi làm thuê ở Sài Gòn, lễ về chơi với chồng con thì xảy ra cơ sự”, bà L. nói.
Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.