7h sáng nay, có mặt tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), lượng hành khách đổ xô ra bến xe vẫn rất đông đúc. Nhiều gia đình tay xách nách mang đồ đạc, mệt mỏi chờ xe. Thậm chí, theo ghi nhận của PV, có gia đình ra bến xe nhưng vì chờ xe quá lâu nên đã tính phương án thuê xe riêng để về.
Chia sẻ với PV, bà Phan Thị Tuyết (Nam Định) cho biết: “Tôi từ quê lên trông cháu, nay được dịp nghỉ lễ các con được nghỉ nên tôi tranh thủ về quê vì nhớ mọi người. Tôi ra đây từ sớm, nhưng cũng phải chen chân để mua vé lên xe”.
Còn bạn trẻ Phạm Phương Thảo (sinh viên) chia sẻ thêm: "Hôm qua tôi đi học về muộn nên sáng sớm nay tôi đã dậy thật sớm để bắt xe về quê. Tuy đã tránh giờ đông, nhưng để lên được đúng chuyến xe của mình thì vẫn rất vất vả".
Xem video: Người dân bắt xe tại bến xe Giáp Bát
Còn tại bến xe Mỹ Đình, vào 8h30 sáng nay, lượng người đổ về bến xe vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ai cũng hối hả, mong nhanh bắt được xe để về quê.
Video: Người dân xếp hàng dài chờ lên xe ở bến xe Mỹ Đình:
Đặng Thủy