Em bé quàng khăn đỏ:

Em bé quàng khăn đỏ: "Lớp em yêu hết rồi" (P1)

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
"Lớp em yêu hết rồi đấy chị ạ!" Trang, cô bé mới học lớp 6 tỉnh bơ xen lẫn chút kiêu hãnh không khỏi khiến tôi giật mình kinh ngạc. Mặc dù trẻ bây giờ có xu hướng yêu sớm, nhưng sớm và phổ biến như ở độ tuổi của các em thì nhiều người vẫn chưa thể tưởng tượng được.

Như Trang (học sinh trường THCS ND - Hà Nội), một cô bé theo cách nhìn nhận của nhiều người là rất ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, hình thể còn chưa phát triển toàn diện nhưng nói chuyện yêu đương thì không khỏi khiến cho người lớn phải gọi bằng... thầy.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Trang vẫn hồn nhiên kể chuyện tình yêu của các bạn trong lớp, đáng ngạc nhiên hơn khi tình yêu ấy không chỉ dừng lại trong nội bộ trường, lớp mà còn xuyên trường. "Lớp em có 47 bạn thì ai cũng có người yêu hết rồi, trừ em ra". Tôi ướm hỏi: "Thế sao em không yêu?". Cô bé lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: "Bọn con trai lớp em chán lắm, chẳng được đứa nào ra hồn". Nói xong, mặt hơi cúi xuống như nghĩ ngợi điều gì, sau đó Trang đề nghị tôi hứa là không được nói gì lại với mẹ em, em sẽ kể chuyện cho nghe.

Sau khi nhận được lời hứa của tôi cô bé yên tâm kể: Em đang đau đầu vì rơi vào tình trạng là tình địch của nhiều bạn nữ, mà em thì không hề thích cái anh chàng "con nhà giàu, đào hoa, đa tình" ấy tí nào, em hỏi tôi có cách nào để "cắt đuôi" cậu ta không chứ đang thi học kỳ mà em chả tập trung được.

Đang kể thì điện thoại của Trang báo có tin nhắn. Trang đọc xong bĩu môi, xì một tiếng, tôi dò hỏi: "Cậu bạn mà em kể hả?". Trang bảo không phải, rồi như sợ tôi hiểu lầm em giải thích thêm đó chỉ là anh lớp 8 suốt ngày xuống hỏi tiếng bài tập tiếng Anh. Cuối cùng Trang cũng tiết lộ nội dung tin nhắn là: "Em ôn thi nhưng phải giữ gìn sức khỏe đấy, anh lo và nhớ em nhiều lắm". Sau một lúc hí hoáy nhắn tin lại, Trang ngẩng lên nhìn tôi cười "Anh này không duyệt được đâu chị, học dốt lắm lại xấu trai nữa, có đứa bạn em yêu được một anh ở trường ĐTH rất đẹp trai, bọn em hay bảo anh ấy là còn anh bạn nào đẹp trai thì nhớ giới thiệu cho cả hội với".

Tôi nói chắc các em chỉ thích nhau cho vui chứ không hình dung nổi trẻ con thì biết gì, Trang nhìn tôi tỏ thái độ bức xúc: "Yêu thật đấy ạ, mà bọn nó còn tự nhiên như ruồi ấy, hôn môi là chuyện thường". Vẻ trầm ngâm như một chuyên gia tình yêu, Trang nói tiếp: "Nhưng mà cũng đau khổ lắm, nhất là lúc bị thất tình".

Trang kể, em có cậu bạn ở TP.HCM đang học lớp 7 mắc bệnh ung thư máu, đã đau khổ lắm rồi vậy mà người yêu còn đòi chia tay làm nó suy sụp không biết có qua được không. Rồi chuyện, có đôi cùng lớp em đang yêu nhau tự dưng xuất hiện một anh chàng "đẹp trai, tóc vàng" quen trong dịp cùng đi dự sinh nhật bạn nhảy vào cưa đổ cô bạn. Thế là cậu bạn trai cùng lớp ốm phải nghỉ học mấy hôm, lúc đi học thì cũng rầu rĩ, chả học được gì, các bạn trong lớp phải động viên mãi, và bây giờ thì đã yêu một bạn khác cùng khối rồi.

Tôi thắc mắc: "Bị quản về thời gian thế thì yêu nhau thế nào, thầy cô, bố mẹ không biết gì à?". "Yêu nhau ở trường thôi chị, với cả nếu mà nhớ nhau quá thì nhờ bạn bè đến rủ đi, bố mẹ cho đi liền, có bố mẹ biết còn bảo yêu thì yêu nhưng phải học hành cho tử tế, còn thầy cô thì không nói gì".

Không chỉ ở những nơi thành thị, các em học sinh ở nông thôn cũng không kém cỏi trong chuyện yêu đương. Trong dịp về quê cùng cô bạn, chúng tôi đưa Đăng (con anh trai cô bạn, đang học năm cuối cấp của một trường tiểu học ở Đan Phượng, ngoại thành Hà Nội) đi ăn kem.

Đang ăn rất hồn nhiên, tự dưng thấy Đăng có vẻ lúng túng, hóa ra có một cô bé vừa ngang qua, cô bạn tôi bắt nọn: "Có phải cái Hà không, không phải là yêu nó đấy chứ?". "Đâu, nó yêu thằng bạn cháu". Cô bạn tôi được nước lấn tới: "Còn cái con bé Quỳnh mà cứ khen nó xinh ấy?". "Đứa đấy cũng là người yêu bạn cháu". "Thế còn cháu?", "Cháu còn lâu". Nói rồi, cậu bé kể về việc làm nhân viên đưa thư, hòa giải cho các bạn yêu nhau, "Bọn nó yêu nhau mà cứ giận dỗi suốt ngày làm cháu đến mệt".

Rồi Đăng tuyên bố: "Yêu mà khổ sở thế thì yêu làm gì". Tuấn, học sinh cuối cấp của một trường tiểu học ở Thọ Xuân (Thanh Hóa) còn dám đến cưa con cô giáo. Một tuần lại có vài tối Tuấn đến "trồng cây si" với các chiêu mượn sách, trả vở, hỏi bài.

Đa số học sinh tiểu học, trung học cơ sở vẫn được các bậc phụ huynh đưa đi đón về, được cha mẹ chăm bẵm từng li từng tí, nên khi nói về chuyện yêu sớm ở trẻ, nhiều người vẫn có thái độ bàng quan. Trước việc đứa con gái mới học lớp 1, sau một buổi đi học tiếng Anh về bảo mẹ: "Con không lấy Tây đâu, trông Tây nhiều lông, mắt xanh kinh lắm" chị Nguyễn Thị Thu H (Trung tâm lưu trữ) chỉ cười: "Chắc con mình sau lấy chồng sớm".

Đến chuyện đi họp lớp, khi giáo viên chủ nhiệm đề nghị một số phụ huynh có con dính líu đến chuyện yêu đương ở lại, chị Lê Thanh M (có con đang học tại trường THCS AM - Hà Nội) hú vía "may không phải con mình". Còn bố mẹ Trang đều làm nghề tự do nhưng rất bận rộn, tất cả giao phó cho nhà trường, gia sư và xe ôm đưa đón. Thi thoảng chỉ hỏi thăm tình hình học tập thế nào, nếu điểm kém thì tăng cường học thêm. Ngay như chuyện của Tuấn, rất nhiều người biết, bố mẹ, thầy cô, nhưng ai cũng cho rằng chỉ là chuyện trẻ con.

Hoa Thanh Quế

Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Bình Dương: Thông tin vụ công nhân bị đồng nghiệp lái xe nâng đè tử vong

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:20
Một nam công nhân đã tự ý vận hành xe nâng và không kịp kiểm soát đã khiến xe đè vào người đồng nghiệp và làm nạn nhân tử vong.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Tp.HCM: Khởi tố, bắt giam chủ và 4 nhân viên nhà hàng Nari

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:43
Chủ và nhân viên nhà hàng Nari đã có hành vi đánh đập, chửi bới, lột quần áo của khách khi khách không đồng ý trả tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Công an thông tin về vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:44
Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể đôi nam, nữ dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:15
Cơ quan chức năng tạm giữ giám đốc công ty và tạm hoãn xuất cảnh với 7 người nước ngoài liên quan vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh để phục vụ điều tra.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.