Giả danh cô giáo chiếm đoạt bông tai học sinh tiểu học

Giả danh cô giáo chiếm đoạt bông tai học sinh tiểu học

Thứ 7, 24/08/2013 | 08:58
0
Tranh thủ lúc không có giáo viên chủ nhiệm, một người phụ nữ lạ mặt đã vào lớp dụ dỗ để lấy 14 đôi bông tai của học sinh tiểu học có giá trị từ 400 đến 800 ngàn đồng.

Sự việc trên xảy ra vào đầu giờ buổi học chiều ngày 20/8 tại trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin ghi nhận ban đầu cho biết, vào thời điểm này, tranh thủ lúc giáo viên chủ nhiệm chưa vào lớp, một phụ nữ lạ mặt đã bước lớp 1 và 2 của trường dụ dỗ 14 cháu học sinh để gỡ lấy 14 đôi bông tai.

Các cháu cứ ngỡ đây là cô giáo, tháo bông tai để cất giùm nên không ngần ngại gì. Chiều về, các phụ huynh thấy con mình không còn đôi bông tai nên gặng hỏi. Nhà trường hết sức bất ngờ khi biết sự việc này. Theo thống kê, có 14 đôi bông tai của các cháu học sinh nữ bị mất. Tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Một số học sinh cho biết, người phụ nữ này bảo cô giáo yêu cầu cởi bông tai để mang đi khử trùng, tưởng thật nên các cháu không phản ứng gì khi “cô giáo” tháo bông tai. Cháu L.N.A.Đ, học sinh lớp 2 kể lại: “Cô ấy nói là trường không cho mang bông tai đi học nên để cô gỡ cất, cuối buổi học sẽ trả lại. Chúng cháu tưởng là cô giáo trong trường nên làm theo”.

Còn bảo vệ của trường cho biết, có thấy một phụ nữ đi xe biển số tỉnh Đồng Nai vào sân trường. Vì đầu năm học, phụ huynh hay vào tận lớp chăm sóc con trước khi giờ học bắt đầu nên bảo vệ không nghi ngờ gì. Đến khi nhận tin báo của phụ huynh thì mọi việc đã muộn.

Ngày 23/8, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đang khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm trong vụ trộm này.

Theo Dân trí

Giả danh 'người thân' cán bộ Trung ương để lừa đảo

Thứ 5, 25/07/2013 | 23:17
Từ bà bán cá đến "luật sư" và "người thân" lãnh đạo, "khua môi múa mép" là bất kỳ ai để có thể... lừa đảo trước dân nghèo, người có thu nhập thấp... đang có nhu cầu về nhà ở là thủ đoạn không mới cũng không cũ - với thủ đoạn đơn giản và hiệu quả, các "cò" chung cư liên tiếp lộng hành, chiếm đoạt hàng tỷ đồng đang gây bức xúc trên thành phố bên bờ Sông Hàn.

Thủ đoạn mới của kẻ giả danh cán bộ Bộ công an

Thứ 7, 06/07/2013 | 10:16
Đối tượng giả danh người của cục Công tác chính trị thuộc tổng cục Xây dựng lực lượng (bộ Công an) đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức.

Cảnh báo tội phạm giả danh chức danh tố tụng lừa đảo

Thứ 2, 01/07/2013 | 10:07
Tâm lý của những người có người thân vướng vào lao lý thường rất lo lắng, họ tìm mọi cách để người thân của mình không chịu mức án quá cao.

Không khó để giả danh công an?

Thứ 4, 05/06/2013 | 10:24
Với một bộ cảnh phục, dụng cụ y như thật của cảnh sát, công an mua được trên phố, những kẻ xấu đã có thể qua mặt được người dân, thực hiện trót lọt các vụ từ lừa đảo, cướp của, hiếp dâm, giết người...

Giả danh CSGT "xin đểu" người vi phạm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
– Thấy có dấu hiệu bất thường, thượng sỹ Đỗ Sơn Tùng đã bí mật theo sát, khi hai đối tượng đang chuẩn bị “làm luật” người tham gia giao thông thì bị bắt giữ.

Giả danh cảnh sát lừa cả tiền lẫn tình

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Ngay trong buổi gặp mặt giao tiền, sau khi đi uống nước, dạo phố, ăn cơm, đối tượng tỏ ra mệt mỏi và đã rủ T. vào nhà nghỉ rồi cưỡng dâm chị.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.