Chào anh Tùng với bài viết: “Ở Hà Nội, gia đình tôi tháng nào ‘vứt đi’ cũng chi hết 50 triệu”!
Hôm nay, kho vô tình đọc được bài viết của anh mà tôi không khỏi choáng váng dù rằng tôi biết, mỗi nhà mỗi cảnh và cách chi tiêu khác nhau. Song ngẫm ra, vợ chồng tôi nghèo nên có mức sống khác xa với nhà anh quá. Hiện nhà tôi tổng có 4 người song mức chi tiêu chỉ hết khoảng 5 triệu/tháng.
Vợ chồng tôi sống ở làng Phú Đô, Hà Nội. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định như lại cho thu nhập thấp. Tôi đi làm kế toán cho một công ty tư nhân lương cũng chỉ được 5 triệu. Còn chồng tôi là công nhân một nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy, lương của anh cũng chỉ được 6 triệu/tháng. Tính ra thu nhập của vợ chồng tôi tháng nào đi làm đủ sẽ được khoảng 11 triệu. Còn những tháng ốm đau, bận cỗ bàn sẽ chỉ được khoảng 9-10 triệu/tháng.
Chỉ cần linh hoạt cách chế biến các món ăn hàng ngày là vẫn có thể ăn uống đủ chất, đa dạng lại khá rẻ. Ảnh minh họa.
Nhà tôi có mẹ chồng, vợ chồng tôi và một con nhỏ gần 3 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sống ổn mỗi tháng. Đặc biệt, nhờ ý thức tiết kiệm để xây lại căn nhà cũ khang trang hơn, mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm được ít nhất 5-6 triệu.
Cụ thể, mức chi tiêu cố định của nhà tôi như sau:
Tiền nuôi con: gần 1,2 triệu gồm các khoản sau chưa kể tiền thuốc thang lúc con ốm.
+ Sữa chua tự làm: 140 ngàn đồng
Mỗi lần làm tiền mua nguyên liệu chỉ hết khoảng 70 ngàn đồng nhưng đủ sữa chua cho con ăn quá nửa tháng. Tháng làm 2 lần.
+ Tiền đi lớp mẫu giáo trường công: 650 ngàn đồng
+ Tiền ăn: chủ yếu ăn hoa quả, thức ăn: 400 ngàn đồng
Tiền chi tiêu gia đình: 2.910.000 đồng/tháng
+ Tiền xăng xe: 200.000 đồng
+ Tiền internet hết 110.000 đ