Giết vợ rồi giả... tâm thần hòng thoát tội

Giết vợ rồi giả... tâm thần hòng thoát tội

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:16
0
VKSND tỉnh Hà Giang đang gấp rút hoàn tất bản cáo trạng vụ án Tẩn A Điền (SN 1990, ngụ bản Phiêng Đé, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) phạm tội “Giết người”, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để truy tố bị cáo ra trước pháp luật.

Xuất phát từ cuộc chành chọe của cặp vợ chồng trẻ ranh vì không ai chịu nấu cơm, Tẩn A Điền đã ra tay sát hại người bạn đời của mình.

Pháp luật - Giết vợ rồi giả... tâm thần hòng thoát tội
Minh họa nguồn Internet

Cãi nhau, vợ “tự khắc” chết

Đến tận bây giờ, bà Tẩn Thị Kỉnh (43 tuổi, ngụ bản Phiêng Đé, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) vẫn chưa quên được cảm giác kinh hoàng, đau đớn khi nhận hung tin Tẩn A Điền, con trai mình sát hại vợ. Điền vốn là đứa hiền như đất, mặc dù đã được cha mẹ cưới vợ cho mấy năm nay nhưng tính Điền vẫn chẳng khác gì con nít, tối ngày “bám váy” mẹ già, nhất cử nhất động việc gì cũng chạy ra hỏi mẹ. Vậy nên khi thằng con thủng thẳng nói rằng: “Con với vợ cãi nhau nên con vợ bị chết rồi”, bà Kỉnh vẫn không tin.  

Chiều hôm đó, bà Kỉnh đang ở mé hiên nhà sàn ở nhà cha mẹ đẻ của mình, tức nhà ông bà ngoại Điền thì thấy Điền đi tới, miệng nó vừa nhồm nhoàm nhai cơm nguội vừa thông báo sự việc. Bà Kỉnh không tin vào tai mình nên hỏi lại: “Tại sao vợ mày lại chết? Chỉ có cãi nhau thì làm sao mà chết được?”. Lúc này gã trai lực điền mới thủng thẳng trả lời: “Con với nó cãi nhau, rồi đánh nhau, rồi vợ con nó tự khắc chết”.

Lúc này bà Kỉnh mới giật mình, hoảng hốt nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc nên vội chạy về nhà mình ở gần đó xem sao. Về nhà, bà Kỉnh kinh hoàng khi thấy con dâu là Tẩn Thị Sâu (19 tuổi) đã chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt lạnh ngơ trong buồng, trên người đầy thương tích và vết máu. Bà Kỉnh vội tri hô mọi người trong gia đình đến xem và ra xã trình báo lại toàn bộ sự việc.

Công an xã Mậu Đệ lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành thu giữ được một con dao nhọn dài 41cm được coi là hung khí vụ án. Ngay trong đêm hôm đó, lực lượng công an phối hợp với nhân dân bản Phiêng Đé đã vây bắt được hung thủ Tẩn A Điền khi hắn đang lang thang một mình trong đêm ở khu vực bìa rừng.

Bi kịch cặp vợ chồng “trẻ ranh”

Cái tin Tẩn A Điền giết vợ làm xôn xao bản nghèo, dư luận nơi đây có người trách Điền cục cằn độc ác, có người lại chê cô vợ trẻ con của hắn cứng đầu, bướng bỉnh nên bi kịch đau lòng mới xảy ra.

Được biết, Tẩn A Điền và nạn nhân Tẩn Thị Sâu cưới nhau từ năm 2010, khi đó Điền bước sang tuổi 20, còn Sâu mới 17 tuổi. Cưới nhau xong, vợ chồng Điền ở cùng đại gia đình nhà chồng gồm có cha mẹ chồng và các em chồng. Hai vợ chồng đều đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lại không có nghề nghiệp làm kế sinh nhai nên suốt ngày chỉ có việc cãi chửi nhau.

Mà họ toàn cãi nhau vì những chuyện cỏn con trong đời sống như vợ quét nhà không sạch, vợ chồng chành chỏe nhau vì không ai chịu nấu cơm. Mỗi lần cãi nhau với vợ, Điền lại chạy về “mách” mẹ, còn Sâu thì thu dọn quần áo định bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở cuối bản.

Khoảng 5h sáng ngày 26/8/2012, bà Kỉnh mẹ Điền cùng con gái là Tẩn Thị Sìn rủ Sâu rủ nhau đi bán lá chuối ở dưới chợ huyện. Hôm đó chỉ còn Tẩn A Điền và bố đẻ ở nhà. Sau khi ngủ dậy, Điền lùa trâu, bò ra bãi chăn thả và ngồi ở đó trông gia súc cho đến 11h trưa mới về nhà để chuẩn bị ăn cơm trưa.

Khi Điền về đến nhà thì Sâu cùng những người đàn bà trong nhà cũng vừa đi chợ về. Trong khi bụng đói ngấu, Điền sục vào bếp định tìm đồ ăn nhưng lúc đi lên nhà sàn, hắn thấy khu vực bếp lạnh tanh, nguội ngắt, bát để trong chậu chưa rửa, cơm canh chưa nấu. Đã thế, Điền càng thấy “ngứa mắt” khi thấy Sâu đang ngồi khểnh ở cửa nhà.

Điền bực tức lên giọng giương oai với vợ: “Mày đi rửa bát rồi nấu cơm ăn!”. Sâu vênh mặt cãi lại chồng: “Mày đói thì tự đi mà nấu lấy!”. Đang đói bụng thèm ăn, quát vợ nấu cơm vợ lại ương bướng cãi lại, Điền vặc lại: “Tao không nấu, mày phải làm chứ”, rồi hắn giơ tay cốc vào đầu Sâu mấy cái.

Thực ra cái cốc đầu của Điền cũng không quá đau nhưng Sâu lại chuyện bé xé ra to, ôm đầu khóc tức tưởi. Biết không thể đấu võ mồm với vợ, Điền bực tức bỏ xuống dưới nhà sàn, định đi tìm mẹ đẻ để mách chuyện. Trong khi đó, cũng như mọi lần, Sâu vẫn vừa bù lu bù loa khóc vừa mở hòm lấy quần áo, gói ghém định bỏ về nhà mẹ đẻ.

Về phần Điền, sau đó hắn sợ vợ bỏ về nhà đẻ nên vội quay lại để can ngăn không cho vợ bỏ về. Khi lên đến buồng của hai vợ chồng, thấy Sâu đang xếp quần áo bỏ đi, Điền liền lấy tay đóng hòm quần áo lại và yêu cầu vợ không được đi. Mặc kệ lời can ngăn của chồng, Sâu vẫn nhất định dứt áo ra đi và tuyên bố lần này sẽ “cắt đứt”.

Tức giận, Điền hùng hổ chạy đi tìm con dao và chém phập một nhát lên mặt hòm gỗ đe dọa: “Mày không được lấy đồ đạc, tao nói mày không nghe thì tao giết!”. Tưởng mình ra oai vợ sẽ răm rắp nghe theo, không ngờ Sâu vẫn bướng bỉnh: “Mày muốn làm gì thì làm, tao cứ đi. Nói đoạn, Sâu lật tung nắp hòm khiến con dao nhọn rơi xuống nền nhà. Sau đó, Sâu lại tiếp tục bỏ quần áo vào túi, định chạy ra khỏi buồng. Lập tức ngoài người ôm giữ vợ lại.

Trong lúc giằng co, Sâu bị ngã xuống chiếu trải trên nền nhà sàn, Điền cúi xuống nhặt con dao nhọn trên mặt hòm và đứng trấn giữ trước cửa buồng. Cho rằng gã chồng “trói gà không chặt” chỉ dọa chơi nên Sâu vẫn cố vùng dậy và chạy ra ngoài. Điền nóng mặt giơ dao lên dùng hết sức đâm một nhát chí mạng vào ngực vợ. Sâu chỉ kịp “ớ” lên một tiếng rồi lịm đi. Điền hoảng hốt rút vội dao ra và lấy tay bịt chặt vết thương trên người vợ nhưng đã muộn.

Giả tâm thần vẫn không thoát tội

Trong quá trình tố tụng vụ án, điều khiến các điều tra viên bất ngờ là Tẩn A Điền có vẻ bề ngoài hiền lành, ngây ngô nhưng lại cực kỳ ranh ma khi giả vờ bị bệnh tâm thần hòng thoát tội. Trong tuần đầu mới bị bắt, Điền luôn miệng kêu gào những câu khó hiểu, hắn nói hàng tràng như súng liên thanh bằng thứ “tiếng Mán” mà ngay cả những phiên dịch tiếng dân tộc người Mán chính hiệu cũng không “dịch” nổi hắn định nói gì. Không những thế, có lúc hắn còn lúc cười sằng sặc, lúc lại vật đầu than khóc để “giỡn mặt” điều tra viên.

Trước những biểu hiện trên của Tẩn A Điền, dù xác định bị can chưa từng có tiền sử bệnh tâm thần, gia đình cũng không có di truyền về căn bệnh “chập cheng” nhưng để việc truy tố được chính xác, khách quan, ngày 5/11/2012, Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Tẩn A Điền.

Kết quả giám định của Tổ chức pháp y tâm thần tỉnh Hà Giang khẳng định: Trạng thái tâm thần của Tẩn A Điền hoàn toàn khỏe mạnh, minh mẫn. Như vậy, mọi chiêu trò của hắn bày ra là hoàn toàn giả dối hòng đánh lạc hướng điều tra và che giấu tội lỗi của mình. Biết không thể thoát được “lưới trời”, cuối cùng Tẩn A Điền đã phải cúi đầu nhận tội.

Hiện vụ án Tẩn A Điền phạm tội “Giết người” đã chuyển sang giai đoạn truy tố, chuẩn bị chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Hà Giang để chuẩn bị xét xử trước pháp luật.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Nhậu say, dùng dao giết vợ

Thứ 3, 19/02/2013 | 10:16
Rạng sáng 18-2, sau khi nhậu say, thấy chị Nga đang ngồi uống rượu với vài người tại quán nhậu, Được bèn lớn tiếng với vợ. Hai bên xảy ra cự cãi, Được tức giận dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Nga tử vong.

Người chồng bị nghi ngờ thuê sát thủ giết vợ

Thứ 3, 08/01/2013 | 09:58
Là một người phụ nữ hiền lành, từ nhỏ đến lớn chưa từng xích mích với ai, vậy mà có một ngày chị Nguyễn Thị Tình lại bất ngờ bị 2 sát thủ lạ mặt "thủ tiêu" ngay tại cổng công ty sau giờ tan ca.

Người chồng ích kỷ giết vợ, bỏ lại hai con thơ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Một mình giữa đồng không mông quạnh, bóng đêm đang dần ập xuống, người phụ nữ bất hạnh ở tuổi ba mươi không ngờ mạng sống của mình bị kết liễu trong bàn tay tàn độc của người chồng cũ.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.