Nhân ngày 22/12, dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015) và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2015), hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước không ngừng đổ về khu mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để thắp hương lên anh linh bác, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Từng đoàn người xếp hàng ngay ngắn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Với gương mặt phấn chấn, bà Nguyễn Thị Hồng (67 tuổi) đến từ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: “Tôi vốn là một cựu chiến binh, từ ngày Đại tướng mất, tôi luôn có tâm niệm được một lần đến thắp hương cho Người.
Hôm nay, ước nguyện của tôi đã trở thành hiện thực và ý nghĩa hơn nữa khi chúng tôi đến thắp hương cho Người đúng dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12)”.
Ngoài những cựu chiến binh...
Còn có hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đến thắp hương lên anh linh Đại tướng.
Ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày hôm nay, ngoài những đoàn Cựu chiến binh với những bộ trang phục chỉnh tề gắn đầy Huân, Huy chương thì còn có hàng nghìn người dân từ khắp nơi cũng đã có mặt tại đây để viếng mộ Người.
Càng về trưa, dòng người đổ về đây viếng mộ mỗi lúc một đông, những đoàn người đứng xếp hàng ngay ngắn, tạo thành một không khí hết sức trang nghiêm.
Dòng người lặng lẽ bên mộ Đại tướng.
Theo Thượng úy Đồng Thanh Hải, Đội Phó đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biế