Suốt hơn một năm qua, tình hình căng thẳng ở Syria dường như chưa thể chấm dứt. Những cuộc đụng độ, những tranh chấp, những xung đột vẫn diễn ra liên miên bất chấp tính mạng của người dân nơi đây. Xung đột leo thang khiến cho người dân Syria phải trốn chạy qua biên giới mỗi ngày. Dưới cái nắng nóng oi bức, cái khắc nghiêt của sa mạc Jordan, người dân phải dựng tạm những túp lều. Chỉ trong ngày chủ nhật vừa qua (30/7), đã có khoảng 2.000 người di chuyển đến đây khiến cho tình trạng khan hiếm nước, thiếu lương thực, giáo dục, y tế và năng lượng trở thành một vấn đề quá khó để khắc phục trong ngắn hạn.
Hàng ngàn căn lều được dựng lên vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của các nạn dân Syria
Được biết, sa mạc ở biên giới Jordan từ lâu đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những sóng gió mà người dân các nơi gặp phải. Tuy nhiên hiện nay, nước láng giềng bên cạnh Syria này cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn vì nguồn tài nguyên quá ít ỏi, nền kinh tế chậm phát triển cũng như khủng hoảng trong đường lối chính trị.
Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ tính đến hết năm 2011, ít nhất 142.000 người dân Syria đã đến Jordan và theo dự kiến con số đó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Ban đầu, Liên Hợp Quốc dự kiến nhà cho 10.000 người tị nạn ở đây nên những người “chạy loạn” còn được cung cấp đầy đủ đất đai, nước, điện, lương thực cũng như những nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên con số người tị nạn đã vượt mức quy định khiến tình hình nhu yếu phẩm ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Bà Maria Calivis, đại diện của UNICEF cho biết 75% người tị nạn ở Jordan là trẻ em và phụ nữ, bà cũng cho biết thêm vào hôm thứ 6 tuần trước, một cậu bé 6 tuổi trên đường di chuyển đến trại tị nạn Jordan cùng mẹ đã bị những lực lượng Syria bắn chết. Vụ việc trên đã phần nào cho thấy nguy cơ căng thẳng có thể tràn qua biên giới, kéo Jordan vào cuộc khủng hoảng này.
Tình hình ở Syria diễn biến ngày càng phức tạp buộc các quan chức ở Jordan phải rà soát và kiểm tra nghiêm ngặt những người vượt qua biên giới một cách hợp pháp cũng như bất hợp pháp bao gồm cả những người đào thoát và những nhà hoạt động chính trị.
Ông Andrew Harper, người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết sa mạc Jordan không chỉ có người dân Syria mà bên cạnh đó cũng có những người tị nạn ở Iraq và Palestine. Đối với những người dân này thì có lẽ sa mạc Jordan là nơi lý tưởng nhất mặc dù chẳng ai muốn sống trong một cái lều nhỏ và thiếu thốn như thế, nhưng hãy cứ nhìn tình hình ở Damascus, Deraa và Homs, những thành phố mỗi ngày chứng kiến hàng chục dân thường thiệt mạng tại Syria, thì nơi đây đúng là an toàn hơn cả.
Trong khi dắt díu nhau chạy loạn, giao tranh vẫn diễn ra hết sức ác liệt ở Aleppo, trung tâm thương mại và là thành phố lớn thứ hai ở Syria. Tổng thư ký liên đoàn Ả Rập Elaraby cho rằng các trận chiến ở Aleppo chẳng khác nào tội ác chiến tranh cần phải xóa bỏ. Bên cạnh đó trong chuyến thăm Iran, đồng minh vững chắc nhất của Syria trong khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem đưa ra tuyên bố chắc chắn rằng phe nổi dậy sẽ bại trận ở Aleppo. |
Nguyễn Sen (BBC/Reuters)