Ngày mồng 7 Tết, PV Người đưa tin có mặt tại nhà của HLV Phan Thanh Hùng nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Những tưởng vị HLV lừng danh này đang quây quần bên gia đình và có một ngày tràn đầy hạnh phúc cùng bà xã Mai Thị Thanh Tuyền trong ngày Lễ tình nhân 14/2.
Tuy nhiên, chúng tôi lại bắt gặp vị cựu HLV tuyển Việt Nam ôm cậu cháu ngoại mới tròn 7 tháng tuổi trên tay, còn vợ con đều ra ngoài. Điện thoại trên tay HLV Thanh Hùng cũng liên tục đổ chuông, khi đồng nghiệp, học trò, bè bạn chia sẻ cảm xúc, khi ông nói lời chia tay CLB Hà Nội T&T sau 6 năm gắn bó.
HLV Thanh Hùng chia sẻ cậu út Như An (áo trắng) chuẩn bị sang Anh du học
Bên cốc cà phê đậm đắc, HLV họ Phan chia sẻ mình có nhiều lý do để rời khỏi đội bóng thủ đô sau nhiều năm gắn bó. Kể từ khi nắm đội vào năm 2010, ông Hùng xây dựng Hà Nội T&T trở thành thế lực đáng gờm tại V-League. Không chỉ sở hữu lối chơi giàu tính nghệ thuật, cống hiến, Hà Nội T&T còn 2 lần xưng vương tại V-League 2010 và 2013.
Nói thế để thấy "đứa con tinh thần" Hà Nội T&T có vị trí trang trọng ra sao trong trái tim HLV Thanh Hùng. Kể từ khi rời TP Đà Nẵng ra Hà Nội T&T cách đây 6 năm, ông Hùng cũng chưa từng nghĩ mình có được một cái kết đáng mơ ước như thế cùng đội bóng bầu Hiển.
Khi chia tay, HLV Thanh Hùng khó tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, bâng khuâng khi rời mảnh đất Hà thành: "Thực tế 2 năm trước, tôi đã có ý định xin rời Hà Nội T&T để trở về quê nhà. Nhìn cảnh vợ tôi mòn mỏi ở nhà đợi chờ bao năm qua, tôi không khỏi chạnh lòng, thấy có lỗi vô cùng. Nhất là 2 năm nay, CLB dự tranh vòng play-off AFC Champion League nên chẳng về được sớm trước Tết. Năm trước 30 Tết, toàn đội bay từ Hàn Quốc về nhà".
"Còn năm nay, tôi cùng học trò ăn Tết trên đất Hàn rồi mồng 3 Tết mới bay về Hà