Không ít học sinh đang học ở bậc THCS cũng phát sinh tình cảm yêu đương với bạn khác giới. Điều đáng nói là do chưa đủ độ “chín” về nhận thức, tình cảm cộng với tâm lý hiếu kỳ, tò mò, thích khám phá những cảm xúc mới lạ, không ít em đã ngộ nhận cho đó là tình yêu. Và những mối tình như thế lại có sức hút vô cùng mãnh liệt.
N.K.H, 14 tuổi, mới là học sinh lớp 8 ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nhưng lại sở hữu chiều cao 1m62, xinh đẹp và duyên dáng như thiếu nữ. Sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ đều là công chức nhà nước nên H. được nuông chiều từ nhỏ. Ngay cả cách ăn mặc, túi xách đến trường, H. đều tỏ vẻ sành điệu hơn các bạn cùng lớp. H. lại là một “cây” văn nghệ của trường nên cô bé có được hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ của các nam sinh cùng trường. Trong số đó có P., một nam sinh lớp 9, tướng tá cũng vạm vỡ, to cao và có năng khiếu bóng đá.
Hầu hết các buổi diễn văn nghệ H. tham gia, P. đều có mặt và ngược lại, H. luôn là cổ động viên nhiệt huyết của P. Nhiều tháng nay, đám bạn học bàn tán về việc H. thường xuyên sánh đôi với cậu bạn P. hơn tuổi, trên cô một lớp. Rồi H bắt đầu yêu, tình yêu giữa cô học trò mới lớn với chàng trai ga lăng, bảnh trai nhất trường. Sau những cuộc hẹn hò với những bức thư tình, H. và P. bắt đầu quấn quít bên nhau.
Ảnh minh họa
Ban đầu, trong giờ giải lao ít ỏi, H. và P. bí mật hẹn gặp nhau ở khu nghĩa trang phía sau trường để “tâm sự”. Những cái nắm tay, vuốt tóc, cọ má đã đưa H. và P.đi xa hơn dự cảm ban đầu. Tranh thủ say sưa với những chiếc hôn dài trong khoảng thời gian giải lao hạn hẹp, bỗng tiếng trống trường vang lên làm cả hai sực tỉnh. Bẽn lẽn, mỗi đứa đi về 1 hướng làm như không quen biết rồi lặng lẽ vào lớp.
Song hành động của cả hai đều bị đám bạn cùng lớp giám sát kỹ. H. không lấy làm e ngại, cảm giác rạo rực trong những “va chạm” đầu đời đã thúc giục cô bé đi theo tiếng gọi tình yêu. Giờ giải lao hôm sau, H. và P. lại hẹn nhau ở chỗ cũ. Sau vài cái nắm tay, hôn hít, P. bỗng vật cô bạn gái xuống để … “yêu” như trong phim mà hai đứa từng xem ở rạp. Khi đang “hành lạc” thì H. và P. như chết đứng vì bỗng dưng một đám đông xuất hiện. H. ôm mặt vùng chạy, còn P. ngồi im như khúc gỗ, lay cũng không nhúc nhích.
Từ hôm đó, H, xấu hổ không vào trường học. Tâm trí cô giờ đây không còn chỗ cho những bài giảng thầy cô nữa. H. dần chểnh mảng việc học và có nhiều lần bị điểm kém, phải viết bản kiểm điểm. Cô giáo chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở và thông báo sự việc về gia đình qua sổ liên lạc, nhưng H. đã giấu kỹ không cho bố mẹ biết. Để tránh bị phát hiện, sau đó H. và P. thường xuyên dắt nhau vào nhà nghỉ để làm “chuyện người lớn”.
Trong khi tìm tư liệu thực hiện bài viết này, tôi ghé vào một tiệm chát ở huyện Chợ Mới và chợt giật mình khi chứng kiến một cô bé khoảng 12 tuổi đang chát chít yêu đương với những lời lẽ chẳng khác gì người sành sỏi. Cô bé cho biết tên là N.T.N là học sinh lớp 6, có người yêu trên mạng đã 2 năm. Hai bàn tay cô bé gõ đều trên bàn phím, từng dòng tin nhắn ướt át hiện lên: “Anh yêu, đang làm gì vậy? Đã bốn ngày nay mình không gặp nhau. Chiều nay em được nghỉ học, anh tới chở em đi chơi nhé. Nhớ anh quá!...”
N.T.N còn không ngần ngại khoe về mối tình học trò quá sớm của mình: “Anh ấy hơn em 2 tuổi. Bọn em yêu nhau được gần 2 năm rồi. Những ngày nghỉ, em thường rủ anh ấy đi chơi điện tử hoặc đi đâu đó. Có khi chơi xa vài ngày mới về, vui lắm. Tình yêu của tụi em đẹp y như… trên phim vậy”. (còn tiếp)
Gia Bảo