Kết cục bi thảm của những kẻ

Kết cục bi thảm của những kẻ "say" bạc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Nhiều người bước chân vào sòng bài chỉ với ý nghĩ "chơi cho vui". Thế nhưng, khi đã lọt vào ma trận của bọn chủ sổ, không hiếm người biến thành con nợ chỉ sau vài trận sát phạt.

Kết thúc bi thảm

Cuối năm 2011, trong khi mọi người đang chuẩn bị đón một cái tết đầm ấm, thì bà Võ Thị B. ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An hốt hoảng nhận hung tin, con bà là Nguyễn Hữu T. (18 tuổi) đang bị giam giữ bên Campuchia do thiếu nợ 3000 USD. Bọn chúng điện thoại báo tin, nếu không nhanh chóng gửi tiền sang chuộc mạng thì con bà sẽ bị chặt một ngón tay. Lo tính mạng của con, bà B. cùng em trai tức tốc sang Campuchia chuộc con trai về.

Pháp luật - Kết cục bi thảm của những kẻ 'say' bạc

Thế giới đầy màu sắc của casino Campuchia.

Về đến nhà, T. như kẻ mất hồn, lúc nào cũng sợ có người lạ đến tìm mình. Trước cơ quan điều tra, T. khai rằng mình được một người bạn rủ rê sang Campuchia đánh bạc. Nghe người bạn rỉ tai rằng, qua casino "muốn gì được nấy", không chơi cũng được ăn uống miễn phí, được xem gái nhảy thoát y... Thích quá, T. trốn gia đình "xuất ngoại".

Đúng như lời bạn nói, vừa đặt chân vào casino, T. bị hớp hồn bởi thế giới rực rỡ đèn màu và sự tự do về bài bạc. Có ít tiền dằn túi, T. định bụng chỉ chơi vài ván thử vận hên-xui. Nhưng càng chơi, T. càng mê mẩn. Hết tiền, người bạn đứng cạnh lại cho mượn, T. cứ ghì đầu vào sòng. Đến khi người bạn bảo hết tiền, lập tức có một chủ sổ đến bên thủ thỉ cho vay, T. đồng ý gật liền.

Càng đánh càng say máu, khi dứt ra được thì T. đã thiếu tổng cộng vừa vốn, vừa lãi lên đến 2000 USD. Biết gia đình T. giàu có, một chủ sổ khác tiếp tục "bơm vốn" cho T. gỡ gạc. Lần cuối cùng T. sạch túi và bị kè lên "phòng chết" với số tiền nợ lên đến 3000 USD. Cùng bị giam lỏng trong "phòng chết" ấy, có khoảng 20 con bài cùng chung số phận như T., bị đánh đập, tra tấn để gia đình phải "lòi" tiền ra chuộc.

Nhờ gia đình đem tiền qua chuộc kịp thời nên T. chỉ bị bầm dập chứ chưa bị "gởi" lại ngón tay. Được trở về, T. lật đật đến trình báo công an nhờ can thiệp vì sợ bọn chủ sổ sẽ trả thù vì T. còn nợ 2000 USD.

Có chút vốn liếng từ những ngày dầm mưa, dãi nắng cùng chiếc máy tuốt lúa gặt đập liên hợp, Nguyễn văn S. ở Cai Lậy, Tiền Giang bỗng dưng nghe lời bạn bè qua Campuchia thử tìm vậy may. May đâu không thấy, chỉ thấy S. ngày càng lún sâu vào cờ bạc, bỏ bê việc đồng áng. Tài sản cạn kiệt, cõng thêm 700 triệu đồng tiền nợ nhưng máu cờ bạc thì không giảm, S. nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản người khác.

Đối tượng S. nhắm đến là chủ tiệm vàng Phan N. ở thị trấn Cai Lậy. Sau khi biết số điện thoại của bà chủ tiệm vàng, S. nhắn tin đe dọa sẽ giết cả nhà và đốt tiệm vàng nếu bà chủ không chịu chi 500 triệu đồng.

Sau đó, S. dùng giấy chứng minh thư mang tên người khác, dán ảnh mình vào để mở một tài khoản cá nhân và bắt bà chủ tiệm vàng Phan N. nhanh chóng chuyển tiền. Sau khi nhận được tin báo số tiền 500 triệu đã được chuyển vào tài khoản. S. hí hửng ra máy ATM rút, bất ngờ y bị Công an huyện Cai Lậy ập đến bắt quả tang.

Bà L., (Q.12, TP.Hồ Chí Minh) là một con bài chuyên nghiệp, thường qua lại Campuchia đánh bài như "cơm bữa". Nhưng càng đánh càng thua, L. vay thế mạng của nhóm chủ sổ B.C 1800 USD. Tiếp tục cháy túi, L. bị nhóm chủ sổ dẫn lên "phòng chết" của sòng bài casino Win giam lỏng chờ gia đình qua chuộc mạng.

Nhưng sau đó, bọn chủ sổ B.C dẫn độ bà L. qua "phòng chết" bên Kings Crown. Tại nơi giam giữ này, bà L. được nhốt chung với một phụ nữ khác tên H. (ở Bình Thuận) cũng vay thế mạng của nhóm B.C 1500 USD. Do sợ bị lộ, chủ sổ B.C liên tục di chuyển nơi giam giữ con bài. B.C giao nhiệm vụ canh giữ cho hai tên "cái bang" là Tr. và T. B

ọn chúng đưa bà L. và bà H. giam tại một nhà nghỉ ở Gò Dầu để chờ người nhà đem tiền đến chuộc mạng. Lợi dụng sơ hở của bọn "xã hội đen", bà L. và bà H. bỏ trốn. May mắn, bà L. trốn thoát chạy đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Công an đã đón lõng và bắt được một đối tượng tên Tr. trong lúc hắn đưa bà H. đi trốn, còn đối tượng T. đã trốn thoát. Nhưng chỉ vài ngày sau, chủ sổ B.C và T. đã ra đầu thú. Với tội danh "giữ người trái phép", B.C bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam; Tr. 15 tháng tù giam và T. 12 tháng tù giam.

Pháp luật - Kết cục bi thảm của những kẻ 'say' bạc (Hình 2).

Những con bạc cứ đâm đầu vào chỗ chết.

Hệ lụy buồn

Theo ước tính, mỗi ngày có khoảng 3000 con bạc Việt Nam qua Campuchia đánh bài. Đây thực sự là con số đáng báo động.

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã từng ý kiến rằng, mục đích của những chủ sòng casino là mở sòng bạc dọc tuyến biên giới để thu hút các con bạc là người Việt. Hàng ngày, các sòng bài và cả trường gà bên Campuchia thu hút cả ngàn lượt người Việt sang đánh bạc, nhất là vào những ngày cuối tuần. Ít nhất mỗi con bạc mang từ 5 đến 10 triệu đồng đi đánh bài và đều ra về trong tình trạng cháy túi.

Tính ra số tiền thua lên đến hàng chục tỉ đồng. Nhiều gia đình đã khánh kiệt, tan nát vì cờ bạc, nhiều người đến đường cùng đã tự tử. Không ít những vụ án do con bạc gây ra... Công an các tỉnh biên giới và Tổng cục Cảnh sát nhận nhiều đơn nhờ "giải cứu" người thân của họ đang bị các chủ sòng bạc ở Campuchia bắt giữ và đã cử cán bộ qua "giải cứu" họ về nhà.

Mỗi lần như vậy, vừa mất công sức vừa tốn tiền bạc Nhà nước một cách vô lý. Nếu không có giải pháp căn cơ thì các vấn đề trên sẽ khó mà giải quyết triệt để, việc "giải cứu" vẫn còn dài dài.

Khởi nghiệp “lưu linh” của C. cũng bắt đầu bằng một ý nghĩ rất tích cực là chỉ qua casino xin việc làm để cải thiện cuộc sống gia đình. Hoàn cảnh gia đình của C. rất khó khăn. Chồng gây nợ rồi bỏ nhà theo vợ bé, một mình C. phải đi làm trả nợ và nuôi 6 miệng ăn. Mà trong 6 người ấy, có đến 5 người bệnh tật không thể lao động và đứa con gái mới học lớp 4.

Nghe bạn bè rủ rê qua casino làm “lưu linh” với mức lương 200 USD/tháng, cộng thêm tiền boa của khách cũng được 5 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập như thế cũng đủ cho cái gia đình "vặt vẹo" của C. sống qua ngày tháng. C. mừng rỡ và thu xếp chuyện gia đình để an tâm "xuất ngoại" làm "lưu linh".

Hàng ngày, C. đón xe buýt sang casino "đi làm", chiều 5h về nhà. Nhưng sau một thời gian những chuyến đi về của C. càng thưa dần, có khi 2-3 ngày mới về nhà một lần. Mọi người cứ tưởng vì muốn tiết kiệm tiền xe buýt nên C. hạn chế về. Không ngờ, C. đã lao vào cờ bạc, bị chủ sổ đuổi việc. C. trở thành một "cái bang" chính hiệu. Khi còn làm “lưu linh”, muốn có thêm thu nhập, nên mỗi khi hết giờ làm, C. thay vội quần áo rồi nhảy qua casino bên cạnh thử vận.

Kết cục, C. phải đi cầm cố xe máy, điện thoại, giấy tờ nhà. Không còn dám vay tiền thế mạng, C. trở về nhà vay tiền trả góp. Một chuyến đi, C. vay 5 triệu đồng và góp mỗi ngày 200.000 đồng. Nhưng càng vay tiền, C. càng thua bài, nợ chồng chất. Đến nay, ngoài tấm thân "cái bang", C. không còn tài sản nào. Cả gia đình C. phải sống bữa đói bữa no. Cậu em út bệnh tật phải lang thang xin ăn. Hiện, C. vẫn "ảo tưởng" rằng cứ đeo bám casino có ngày "thần bài" sẽ phù hộ. Nhưng giờ người ta chỉ biết đến C. "cái bang" và đang vật vờ bên kia biên giới Campuchia.

Một nữ "cái bang" khác tên H. quê Gò Dầu, Tây Ninh. H. tuổi trạc 40, trông rất phong trần. Thua hết tài sản nhưng H. vẫn qua lại casino hàng ngày để chờ cơ hội xin tiền lucky. Không một xu dính túi, H. vẫn tìm mọi cách "đeo bám" khách xin từ 10 ngàn đồng để vào casino góp phần xôm tụ với hàng trăm "cái bang" đang lang thang bên ấy.

Xuân Dung


Cùng chuyên mục

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Điều tra vụ án mạng từ mâu thuẫn tiền bạc khiến một người tử vong

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:30
Do D. thiếu nợ Thịnh 3 triệu đồng nên Thịnh từ Cà Mau lên Bình Dương để nói chuyện, rồi sát hại D..

8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:02
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.

Đồng Nai: Bắt thêm một Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:10
Liên quan đến sai phạm tại TT đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S, thêm một Phó Giám đốc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
     
Nổi bật trong ngày

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.