Cơn mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ ngày 23/10 đã khiến đoạn đường Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc ngập nặng dẫn đến việc kẹt xe kéo dài từ đầu đường Đồng Khởi (đoạn ngã tư Amata, thuộc TP.Biên Hòa) đến cuối đường Đồng Khởi (đoạn ngã ba Thạnh Phú, thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).
Hàng chục ngàn người kẹt giữa đường, nhích từng bước nhỏ
Theo đó, cơn mưa kéo dài từ 16h – 18h đã khiến những trục đường như Nguyễn Ái Quốc, Bùi Trọng Nghĩa, Huỳnh Văn Nghệ, Đồng Khởi ngập từ 50 – 70cm. Do thời điểm mưa ngập xảy ra vào giờ cao điểm, công nhân từ các khu công nghiệp, công ty đổ về khá đông. Vì đây là những tuyến đường “huyết mạch” nên lượng phương tiện lưu thông nhiều và nhanh chóng dẫn đến tình trạng kẹt xe. Tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 7km và các phương tiện lưu thông chậm rãi.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đến các khu vực ngã tư, ngã ba,… để phân luồng giao thông. Nhưng do lượng xe ùn ứ khá đông nên mất khoảng 3h đồng hồ mới lưu thông trở lại được bình thường.
Mệt mỏi và bức xúc
Theo người dân thì Biên Hòa vẫn thường xuyên bị ngập nước và kẹt xe cục bộ khi có mưa lớn nhưng tình trạng kẹt xe kéo dài cả gần 10km và khiến hàng ngàn người mắc kẹt như thế này là điều xưa nay hiếm thấy ở Biên Hòa.
Anh Nguyễn Hoàng Xuân (Công nhân công ty N.Y, KCN Amata) bức xúc “Mưa miết lại kèm kẹt xe đúng là khổ chúng tôi chịu. Mùa mưa này đã liên tiếp phải lội giữa mưa, chịu cảnh kẹt xe biết bao nhiêu lần rồi. Đường về nhà dài chừng khoảng 7km mà đi cả tiếng vẫn chưa thoát ra khỏi kẹt. Tôi chỉ mong đường Biên Hòa có cống thoát nước lớn hơn cho chúng tôi an tâm đi về chứ cứ mưa mà vậy thì không chịu đựng được.