Theo giải thích của tờ Marca, sỡ dĩ siêu sao của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và đội trưởng của ĐTGQ Bồ Đào Nha, bị gọi tên Messi là vì người hâm mộ nói trên bị CR7 từ chối cho chữ ký khi tiến vào khách sạn nói trên.
“Tôi chỉ nói một điều. Đây là một tình huống mà tôi đã phải trải qua ở mọi nơi trên thế giới và tôi phải sẵn sàng đối phó với nó. Tôi coi các hành động như thế này chả có giá trị gì vì đã quá quen với nó”, tiền đạo Cristiano Ronaldo khẳng định với báo giới sau khi đã vào trong khách sạn và bị hỏi về vụ việc vừa nêu.
Ngôi sao của Real Madrid hy vọng anh có thể thi đấu vào thứ Tư này trước ĐT Ecuador mặc dù hiện nay còn bị căng cơ và khẳng định: “ Tôi trao gửi toàn bộ sức lực và tâm hồn cho ĐTQG. Được khoác áo Bồ Đào Nha là một niềm tự hào lớn”.
"Tôi chưa đạt 100% thể lực vì còn bị căng cơ một chút, nhưng tôi có mặt ở đây để chơi bóng. Tôi sẽ nói chuyện với các bác sỹ và HLV và chúng tôi sẽ xem xét điều gì là tốt nhất, nhưng tôi muốn chơi bóng vì tôi về đây là để thi đấu và tôi sẽ không giữ mình”, đội trưởng của ĐTQG áo bã trầu nhấn mạnh.
Vào ngày hôm nay, ngày sinh nhật của Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có buổi tập luyện mở cho khán giả xem, và đây sẽ là cơ hội tốt để CR7 tranh thủ sự yêu quý của khán giả nhà.
Theo Bongdaplus.vn