Mới đây, thông tin ca sĩ Mai Khôi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Khánh Hòa (quê hương cô) đã khiến bạn bè đồng nghiệp và dư luận không khỏi xôn xao. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, hồ sơ tự ứng cử đã được chấp nhận vào ngày 9/3. Sau đó hai ngày, tức 11/3, Mai Khôi đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ thông tin trên.
Mai Khôi công bố thông tin tự ứng cử Đại biểu Quốc hội hôm 11/3 với báo giới.
Nữ ca sĩ sinh năm 1983 cho hay, đây không phải là việc làm bộc phát hay mang tính đánh bóng tên tuổi mà là một quyết định nghiêm túc. Vì thế, cô đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những ý kiến, nhận xét trái chiều của mọi người.
Trước những ý kiến tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội, mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Khôi Trần, đồng hương với Mai Khôi, cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn và có phần bức xúc về sự việc trên.
Diễn viên Khôi Trần cảm thấy nực cười khi Mai Khôi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14.
Theo đó, nam diễn viên "Một văn phòng luật sư" cảm thấy bất ngờ và nực cười khi Mai Khôi tự ứng cử làm Đại biểu Quốc hội khóa 14:
"Đọc thấy tin Mai Khôi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, tôi thấy thật nực cười. Nực cười vì 2 điều:
1. Cô ấy đúng là không bao giờ hết chiêu trò để gây shock (Cái này thì chấp nhận và phục Mai Khôi).
2. Quốc Hội chấp nhận đơn.
Nếu như Mai Khôi trúng cử, chắc chắn cô ấy sẽ có nhiều đề xuất xuất sắc. Chẳng hạn như: Cấm phụ nữ mặc su chiên để ngăn ngừa ung thư vú hay bác bỏ vấn đề phạt kẻ ngoại tình, kẻ thứ 3, bồ bịch đi hotel... (nghe nói luật này tháng 7 có hiệu lực thì phải)".
Khôi Trần cho