Không bỏ được rượu bia - Nên tôi luôn mang theo bảo bối của người Nhật

Không bỏ được rượu bia - Nên tôi luôn mang theo bảo bối của người Nhật

Chủ nhật, 08/12/2019 | 11:42
0
Công việc làm ăn ngày một thuận lợi, hợp đồng kí kết thành công liên tục, đồng nghĩa tửu lượng thăng hạng đáng kể. “Nhập gia tùy tục”, từ ngày bắt đầu đi làm, từ vỡ vạc cho tới thấm thía, anh Hoàng đã hiểu văn hóa “chén rượu đi trước là chén rượu khôn” ra sao. Nhưng sức khỏe đường ruột của anh thì tuột dốc không phanh.

Đại tràng “phá hủy” vì rượu bia

Vừa bước qua tuổi 39, anh Hoàng (Thường Tín, Hà Nội) đã cảm thấy sức khỏe của mình xuống dốc không phanh. Anh tâm sự: Khi mới vào công ty, anh bạn cùng phòng có chia sẻ: "Có những hợp đồng được kí ngay trên bàn nhậu. Không biết uống rượu bia, khó được việc lắm". Lúc đó anh bán tín bán nghi, cho tới khi mục sở thị mới tin những gì bạn nói chẳng lệch chút nào. 

Cần biết - Không bỏ được rượu bia - Nên tôi luôn mang theo bảo bối của người Nhật

Cuộc sống đảo lộn vì viêm đại tràng

Dù là buổi trưa, hay xế chiều, anh đều bị kéo vào bàn nhậu, gọi là "bàn bạc công việc". Biết tửu lượng của bản thân chẳng ra gì, anh có xin phép uống tới ngưỡng, nhưng đối tác nhất quyết không chịu, trách anh không nhiệt tình, không nể mặt. 

Anh Hoàng là người cực kỳ ghét chuyện ép nhau chén rượu, và từng cật lực phản đối văn hóa bàn nhậu kiểu này, thế nhưng khi trở thành nạn nhân, nhận ra từ chối chén rượu thật không dễ dàng. Anh đã từng bị hủy một hợp đồng chỉ vì trong bữa nhậu đó anh khước từ ly rượu mời của đối tác. Sau vụ đó, anh áy náy với những cộng sự của mình. 

Và từ đó, anh liên tục phải uống những trận rượu say ngất người. Đúng nghĩa, uống tới khi hoa mắt chóng mặt, chạy vào nhà vệ sinh móc họng rồi lại quay ra bàn uống tiếp. Thi thoảng, anh phải bí mật nhắn tin cho bạn bè, giả vờ gọi ra ngoài "nghỉ giải lao" giữa hiệp để lấy sức vào uống tiếp. 

Cho tới một ngày, đi nhậu về anh bị đau bụng quằn quại và ngồi lì trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Và cả đêm đó anh không tài nào ngủ được bởi những cơn đau bụng hành hạ. Càng ngày bệnh tình của anh càng trở lên nặng hơn, anh thường xuyên bị đau quặn bụng và thi thoảng còn đi ngoài ra máu. 

Lo lắng khi căn bệnh ngày càng nặng hơn, đi khám bác sĩ nói anh bị viêm đại tràng mạn tính và xuất huyết đại tràng, cần kiêng khem cẩn thận vì rất dễ biến chứng thành ung thư đại tràng. Có bệnh nên anh cũng đi tìm bài thuốc chữa viêm đại tràng và đã dùng đủ các loại thuốc từ Đông, Tây y nhưng chỉ đỡ một thời gian lại tái lại. Người anh gầy dộc đi vì những cơn đau bụng hành hạ, ăn uống thì không tiêu được, có khi ăn cái gì cho ra cái đấy. Anh ăn cái gì cũng sợ, hạn chế ăn hàng quán, thậm chí anh thường từ chối các cuộc nhậu với đối tác nên công việc của anh ngày càng giảm sút. Cũng vì thế mà anh hay cáu bẳn với vợ con, ăn uống thì phải kiêng khem, nên cuộc sống gia đình trở nên bí bách, mệt mỏi.

Tìm lại đại tràng khỏe mạnh nhờ “bảo bối” của người Nhật

Trong một lần vô tình lướt facebook anh thấy chia sẻ của diễn viên Minh Tiêp về cách thoát nỗi khổ viêm đại tràng bằng cách uống men vi sinh Bifina Nhật Bản. Lúc đầu xem anh cũng không tin đâu vì chỉ nghĩ đây là quảng cáo cho hay thôi. Nhưng vì bệnh ngày càng nặng hơn mà lại nghe nói đây là men vi sinh của Nhật nên anh lên mạng tìm hiểu xem thế nào, thì thấy sản phẩm này được rất nhiều người viêm đại tràng tin dùng.

Nghĩ mình đã dùng đủ các bài thuốc chữa đại tràng thì thôi nay thử loại men vi sinh này xem sao, biết đâu nó lại giúp được mình. Anh ra hiệu thuốc mua 1 hộp men vi sinh Bifina Nhật Bản về dùng thử.

Uống hết hộp đầu tiên, anh đã thấy bụng dạ yên ổn hơn, ít khi bị đau bụng, đi ngoài thưa hẳn, được khoảng 1 tháng rưỡi thì ăn xong ít khi bị đau bụng như trước.

Kiên trì  sử dụng được 3 tháng, các triệu chứng trước kia của anh gần như giảm hẳn, bụng không còn sôi hay đau nữa, phân đã đi thành khuôn, đi ngoài đều đặn, bụng dạ yên ổn, ăn uống thoải mái hẳn, ăn một lúc mấy thứ, thậm chí cả rau sống, dưa chuột cũng không bị đau. Giờ đây cuộc sống của anh đã trở lại bình thường. Thật sự, chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình như được tái sinh trở lại vì thoát được những triệu chứng khó chịu đeo bám dai dẳng.

Qua đây, anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng những ai gặp phải chứng bệnh viêm đại tràng hoặc rối loạn tiêu hóa thì đừng coi thường để đến khi bệnh nặng khiến cuộc sống đảo lộn, ảnh hưởng đến sự nghiệp và tình cảm gia đình cũng rạn nứt. Và nếu đã bị viêm đại tràng thì hãy dùng thử men vi sinh Bifina Nhật Bản.

Thu Loan

Bfifina men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản dành cho người hội chứng ruột kích thích

Thứ 3, 24/09/2019 | 11:09
Hội chứng ruột kích thích (hay còn gọi là viêm đại tràng co thắt) gây ra những cơn đau bất ngờ, từ âm ỉ đến quặn thắt lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh và lâu dần dễ biến chứng thành viêm đại tràng, ung thư đại tràng.

Giảm hội chứng ruột kích thích với men vi sinh số 1 Nhật Bản

Chủ nhật, 14/04/2019 | 22:00
Men vi sinh Bifina là sản phẩm bán chạy số 1 Nhật Bản được nhiều người Nhật xem là “bảo bối” giúp xử lý những triệu chứng khó chịu của hội chứng ruột kích thích (hay viêm đại tràng co thắt).

Vì sao men vi sinh lại tốt cho trẻ biếng ăn

Thứ 6, 26/01/2018 | 12:04
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng biếng ăn ở trẻ có liên quan tới những bất ổn trong hệ tiêu hóa.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.