Trong khi nhiều người "khóc ròng" vì nhà cửa bỗng dưng biến thành "hoang đảo" vây quanh là nước hay phải chật vật vượt qua những con phố không khác gì những dòng sông lớn thì không ít người đã tranh thủ cơ hội này để "hái ra tiền". Nhiều dịch vụ "lạ lùng" như mò biển số ô tô, dắt xe máy... được ra đời đáp ứng nhu cầu của người dân.
Khi các dịch vụ không thế giải quyết được khó khăn, người dân đã phải xoay sở mọi cách để sống qua những ngày Hà Nội chìm trong biển nước.
Hoàn lưu bão Mangkhut kết hợp với gió đông nam hoạt động mạnh nên Bắc Bộ đã có mưa to trong suốt đêm 7 ngày 8/8. Đến đêm 8/8, trên đường 70 đoạn gần cổng Khu đô thị Xa La, cầu Mậu Lương, Hà Đông vẫn ngập sâu, có chỗ sâu tới 60cm. Hầu hết các phương tiện qua đây đều chết máy khiến cho dịch vụ chở xe qua 'sông' đắt hàng.
Chị Tiến và chị Mai là hai trong số nhiều người dân sống gần đó tranh thủ kiếm tiền bằng dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập.
Với giá tiền 50.000 đồng gồm một người một xe, nhiều người bấm bụng ngồi lên xe cải tiến hoặc xe bè để về nhà cho nhanh.
Đoạn ngập sâu này dài tới hơn 100 mét. Một thanh niên kéo xe tại đây cho biết, từ xẩm tối cho đến 21h30 anh đã chở nhiều xe máy qua "sông"
Dịch vụ cứu hộ bằng xe tải cũng phải hoạt động hết công suất
Dòng nước lớn quanh khu vực tòa nhà Keangnam cản trở các phương tiện lưu thông qua đây. Ngay lập tức nhiều công nhân làm việc tại các công trình xung quanh "cung cấp" dịch vụ đẩy xe ô tô vào gara.Giá của mỗi lần đẩy xe ô tô vào gara để xe trong Keangnam là 70.000 đồng.
Dịch vụ lau khô bu-gi nhanh chóng xuất hiện.
Có người mò được 5-6 biển số. Khi được hỏi, những người này cho biết sẽ chờ những chủ xe rơi biển tới chuộc lại. Giá cả sẽ theo thỏa thuận.
Nhiều người còn bắt được cá ở con kênh phía dưới tòa nhà Keangnam (Ảnh trên facebook)
Không chỉ chiến đấu với bệnh tật, trong những ngày này, không ít bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hà Nội cũng phải đương đầu với mưa bão.
P.Sang (t/h