Gã chồng vũ phu sát hại vợ vì bị đòi ly dị

Gã chồng vũ phu sát hại vợ vì bị đòi ly dị

Chủ nhật, 05/05/2013 | 17:09
0
Thời gian dài sống trong cảnh bị chồng đánh đập thường xuyên và bị hành hạ về mặt tinh thần, chị H. quyết định nộp đơn xin ly hôn ra tòa án.

Đang trong thời gian chờ tòa xử, chị B. bất ngờ bị chồng dùng dao chém một nhát chí mạng vào cổ dẫn đến tử vong. Vụ án mạng bất ngờ xảy ra khiến dư luận người dân phẫn nộ về hành động tàn ác, tàn độc của người chồng.

Nhát chém chí mạng

Vào khoảng 6h40' ngày 2/5, tại ấp 8 (xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân của vụ án là chị Đ.T.H. (33 tuổi, ngụ ấp 8, xã Lộc Điền). Hung thủ không ai khác chính là người chồng tàn ác Trần Phước Đào (36 tuổi, ngụ ấp 8, xã Lộc Điền). Vụ án mạng xảy ra khiến người dân ngụ ấp 8 một phen bàng hoàng, sửng sốt trước hành vi tàn bạo, tàn ác của Đào.

Pháp luật - Gã chồng vũ phu sát hại vợ vì bị đòi ly dị

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Nhiều người dân ngụ tại ấp 8 bần thần cho biết vào thời điểm trên, họ bất ngờ nghe tiếng thét thất thanh tại nhà chị H.. Tưởng nhà chị H. có trộm nên mọi người chạy đến để trợ giúp. Nhưng khi người dân chạy đến thì thấy chị H. nằm gục dưới đất ngay tại ngõ vào nhà mình, trên cổ, quần áo dính đầy máu... Lúc này, người dân càng hoang mang hơn khi tưởng rằng chị H. bị bọn cướp chém khi bị chị phát hiện đang lục lọi tìm tài sản. Anh N.V.P. (45 tuổi, ngụ ấp 8), hàng xóm nhà chị H. cho hay: "Tôi đang chuẩn bị đi làm thì bất ngờ nghe tiếng hét đau đớn phát ra từ nhà chị H. Tôi chạy sang thì thấy nhiều người dân khác cũng đang chạy đến. Trước đó, vào khoảng 6h, tôi có nghe chị H. đang cãi nhau kịch liệt với chồng. Nghĩ gia đình chị H. xảy ra mâu thuẫn nên tôi không để ý đến. Sau đó, tôi nghe tiếng hét của chị H. và thấy chị nằm gục trên nền đất".

Theo anh P., khi anh chạy đến thì một số người dân bảo anh hình như chị H. bị cướp chém trọng thương. Tuy nhiên, khi mọi người đang kiểm tra người chị H. thì phát hiện Đào đang cầm trên tay con dao dính máu chạy thục mạng vào vườn cao su. Trước khi chạy đi, Đào còn cố ngoái nhìn xem chị H. còn động đậy hay không. Khi thấy bóng Đào mất hút trong vườn cao su, lúc này người dân mới ngớ người là chị H. bị Đào dùng dao sát hại.

Sau khi kiểm tra người chị H., phát hiện nạn nhân vẫn còn thở thoi thóp, người dân liền lấy xe đưa chị H. đi cấp cứu. Nhưng do vết chém quá hiểm, chị H. đã tử vong. Lúc chị H. tắt thở, chị chỉ kịp trăng trối một câu: "Gã chồng vũ phu...".

Trước cái chết tức tưởi của chị H., người dân liền báo tin  sự việc cho công xã Lộc Điền. Nhận được tin báo, công an xã Lộc Điền liền cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc cho cơ quan CSĐT công an huyện Lộc Ninh. Tại hiện trường, lực lượng công an được người dân cho biết hung thủ gây ra cái chết của chị H. là Đào. Hiện Đào đang lẩn trốn trong vườn cao su gần hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Pháp luật - Gã chồng vũ phu sát hại vợ vì bị đòi ly dị (Hình 2).

Người dân sửng sốt, bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của chị H.

Bị giết vì đòi ly dị?

Quyết không để hung thủ lẩn trốn sang địa phương khác hoặc để người quen hỗ trợ đưa đi trốn, cơ quan công an liền tung nhiều trinh sát tiến hành bao vây rừng cao su để bắt khẩn cấp hung thủ trong ngày. Cơ quan công an nhận định rất có thể hung thủ còn giữ "hàng nóng" trong người để phòng vệ nên công tác truy bắt hung thủ được lên kế hoạch kỹ càng. Sau gần một giờ siết chặt vòng vây, cơ quan công an phát hiện Đào đang ẩn nấp tại một khu đất và nhanh chóng khống chế bắt giữ.

Ngay sau đó, Đào được lực lượng công an đưa về trụ sở cơ quan CSĐT công an huyện Lộc Ninh để tiến hành lấy lời khai. Theo tìm hiểu của PV, Đào và chị H. sống với nhau được nhiều năm nay. Đào là một người ham chơi hơn ham làm, suốt ngày đàn đúm, nhậu nhẹt..., đã từng "xộ khám" vì tội trộm cắp tài sản và mới ra tù được hai năm nay. Sau lần đi tù này, chị H. tưởng Đào sẽ "cải tà quy chính" chí thú làm ăn để lo cho gia đình, tuy nhiên Đào đã trở thành con người hoàn toàn khác.

Một số người họ hàng của chị H. bức xúc cho biết: "Từ khi chồng đi tù vì tội trộm cắp tài sản, chị H. phải nuốt nước mắt vào trong khi nghe những lời đàm tiếu của dư luận. Chị H. hy vọng sau lần vấp ngã này chồng mình sẽ sống tốt hơn. Tuy nhiên, từ ngày ra tù về nhà, Đào thay đổi tính nết. Đào mỗi khi có rượu vào là gây gổ, đánh đập vợ không nương tay. Bên cạnh đó, những lúc không có rượu, Đào cũng dùng tay chân đánh đập vợ. Người thân trong gia đình thấy chị H. gặp chuyện như vậy thì vô cùng đau lòng và bức xúc. Nhưng họ chỉ biết động viên và khuyên nhủ chị H. vượt qua khó khăn".

Theo chị Đ.T.L. (ngụ xã Lộc Điền), một người bạn của chị H. thì cuộc sống gia đình của chị H. như nằm trong địa ngục từ khi Đào ra tù. Lúc đầu chị H. còn im lặng, cắn răng chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng, chị H. càng cam chịu thì Đào lại càng lấn lướt, đánh đập nhiều hơn. Sau thời gian bị hành hạ về thể xác và tinh thần, chị H. cảm thấy mình không còn tình cảm gì với gã chồng vũ phu này nữa, để giải thoát cho mình, chị H. liền viết đơn xin ly hôn gửi đến tòa án. Chị H. giải thích trong đơn là không thể chung sống với người chồng suốt ngày coi mình là "bao cát". Nếu chị H. không ly hôn thì có ngày chị sẽ bị người chồng vũ phu đánh chết. 

"Mới đây, chị H. cho biết tòa đã thụ lý đơn. Nhưng vụ ly hôn chưa kịp xử thì đến sáng 2/5 gã chồng vũ phu nhẫn tâm cầm dao chém chết chị H.. Cái chết của chị H. đã được báo từ trước và chị H. đã dự cảm chuyện trên sẽ đến với mình. Vì vậy, chị H. làm đơn ra tòa để được ly hôn để nhờ pháp luật bảo vệ mình. Không ngờ chỉ trong buổi sáng sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì chị H. đã mãi mãi nằm xuống dưới nhát dao oan nghiệt của người chồng tàn ác", chị L. ngậm ngùi tâm sự.

Nhiều người ngụ ấp 8 cho biết trước đây Đào từng hăm dọa sẽ giết chị H. nếu chị cứ kiên quyết nộp đơn xin ly hôn ra tòa. Một số người dân biết chuyện Đào hăm dọa thì khuyên chị H. cứ kiên quyết nộp đơn vì chị H. càng nhân nhượng thì gã chồng vũ phu sẽ càng ức hiếp và đánh đập.

Một hàng xóm nhà chị H. cho biết: "Tôi từng chứng kiến Đào đánh đập chị H. rất tàn bạo. Khi đánh vợ, thì ngoài việc bạt tai, Đào còn dùng chân đá vào người chị H.. Nhiều lần bị đánh đau, chị H. phải chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu. Sự việc đau lòng xảy ra khiến người dân tại địa phương vô cùng phẫn nộ. Tôi và nhiều người dân ở đây mong cơ quan công an sẽ xử lý thật nghiêm Đào để cảnh tỉnh những "ông chồng" vũ phu khác".

Mở rộng  điều tra vụ án

Ngày 2/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết đang phối hợp với công an tỉnh Bình Phước và VKSND tỉnh Bình Phước lập hồ sơ tiến hành điều tra làm rõ vụ Trần Phước Đào (36 tuổi, ngụ ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh) dùng dao chém chết vợ mình là chị Đ.T.H. (33 tuổi, ngụ ấp 8, xã Lộc Điền). Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là giữa chị H. và Đào xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Minh Bắc - Suối Mai

Cơn cùng quẫn khiến anh trai sát hại em ruột dã man

Thứ 4, 24/04/2013 | 14:48
Quá uất ức vì không chịu được cảnh suốt ngày cãi nhau trong việc phân định tài sản thừa kế mảnh đất mà mình đang ở với anh chị em ruột, đặc biệt là với em gái nên ông Bùi Trần Định (SN 1947) thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội đã trở nên cùng quẫn, không lối thoát.

Nỗi đau của người cha mang tội sát hại con trai

Thứ 2, 22/04/2013 | 14:53
Trong một lần đi nhậu về, đứa con ngỗ nghịch thấy vẫn chưa "đã" nên ngả tay xin tiền mẹ mua rượu. Không xin được tiền, đứa con trai dùng dao truy sát cả nhà.
Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Bình Dương: Thông tin vụ công nhân bị đồng nghiệp lái xe nâng đè tử vong

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:20
Một nam công nhân đã tự ý vận hành xe nâng và không kịp kiểm soát đã khiến xe đè vào người đồng nghiệp và làm nạn nhân tử vong.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Tp.HCM: Khởi tố, bắt giam chủ và 4 nhân viên nhà hàng Nari

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:43
Chủ và nhân viên nhà hàng Nari đã có hành vi đánh đập, chửi bới, lột quần áo của khách khi khách không đồng ý trả tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Công an thông tin về vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:44
Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể đôi nam, nữ dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:15
Cơ quan chức năng tạm giữ giám đốc công ty và tạm hoãn xuất cảnh với 7 người nước ngoài liên quan vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh để phục vụ điều tra.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.