Liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Văn T. (nạn nhân vụ cướp taxi, SN 1992, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị 2 đối tượng dùng dao cứa cổ, đâm chém vào người để cướp. Sau khi được người dân chạy ra ứng cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã không ảnh hưởng tới tính mạng.
Trao đổi với nhóm PV, anh T. kể lại: “Tôi mới đi làm lái xe taxi được khoảng 1 tháng. Vào đêm 28/7, anh nhận được điện đàm từ tổng tài của công ty đón khách ở bãi xe Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội). Khi di chuyển đến nơi, tôi nhận đón hành khách là 2 nam thanh niên cao khoảng 1,65m đến 1,7m. Sau khi lên xe, họ yêu cầu tôi chở ra bến xe Mỹ Đình rồi lên sân bay Nội Bài, sau đó di chuyển lên Bắc Ninh, Bắc Giang để tìm bạn.
Vì đêm khuya vắng vẻ, và dáng vẻ của 2 nam thanh niên này không được “tự nhiên”, có vẻ ấp úp khả nghi, nên khi di chuyển đến sân bay Nội Bài, tôi cảm giác không được an toàn nên đã đề nghị không chở họ đi nữa. Lúc này, 2 thanh niên đó nói rằng không gặp được bạn nên yêu cầu tôi lái xe đưa họ quay về Từ Sơn (Bắc Ninh). Thấy thuận đường tôi muốn quay về nên đã đồng ý đưa họ quay về Từ Sơn.
Khoảng 1h ngày 29/07, tôi đưa họ về tới địa phận Từ Sơn, tôi yêu cầu họ thanh toán tiền thì 2 đối tượng này bảo là không mang đủ tiền, và bảo tôi chở qua hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào trong làng để họ gọi bạn ra trả tiền.
Tuy nhiên, khi đi qua hầm chui, tôi thấy đó là một con đường cụt, vắng người nên tôi đã không đi nữa và yêu cầu 2 người này gọi điện thoại bảo bạn ra trả tiền. Sau đó, với lý do là điện thoại hết tiền họ đã hỏi mượn điện thoại của tôi và xuống xe để gọi nhưng tôi không đồng ý.
Lúc này, tôi đã nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã hạ cửa kính xe để đề phòng, đồng thời lấy điện đàm gọi anh em đến hỗ trợ.
Thấy tôi lấy điện đàm gọi đồng nghiệp, một đối tượng nhoài người lên phía trước dùng dao cứa vào cổ tôi. Tuy nhiên, do tôi đã đề phòng nên khi thấy đối tượng này hành động, tôi đã rướn cổ ra ngoài cửa kính, đồng thời chống trả quyết liệt.
Sau đó, tôi vừa chạy vừa tri hô cướp để mọi người đến hỗ trợ. Lúc đó, khi nghe thấy tôi tri hô nên nhiều người dân đã chạy đến hỗ trợ đưa tôi đi cấp cứu kịp thời.
Hiện tại, trên người tôi bị 3 vết thương (1 vết thương cứa vào cổ, 1 vết bị chém vào tay và 1 vết đâm vào chân), trong đó vết thương bị cứa ở cổ là nặng nhất. Rất may là người dân đã chạy ra kịp thời nên tính mạng của tôi mới được an toàn”.
Hiện tại, sức khỏe của anh T. đã dần được ổn định, nhưng ăn uống vẫn còn rất khó khăn do vết cửa ở cổ sâu và khâu nhiều mũi.