Lạnh sâu, người nông dân vẫn phải ra đồng gieo cấy
Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 25/01/2024 | 15:25
0
Để kịp sản xuất vụ lúa xuân 2024, người nông dân Hà Tĩnh vẫn bất chấp giá rét, tranh thủ xuống đồng.
Theo ghi nhận, nhiệt độ trung bình tại Hà Tĩnh trong 2 ngày qua dao động từ 10 - 13 độ C kèm mưa phùn, trời rét cóng, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Chị Nguyễn Thị Loan, trú cùng xóm Hồ Sơn cũng cho hay, thời tiết năm nay mùa đông đến muộn nên chính vụ sản xuất gặp rét đậm, khiến những hộ sản xuất như gia đình chị rất vất vả, dù rét cóng nhưng vẫn phải ra đồng.
Để giữ ấm, chị Loan phải đeo ủng, trùm khăn và mặc nhiều lớp áo trước khi ra đồng. Một số nông dân khác trùm áo mưa để chống rét.
Cạnh ruộng gia đình chị Loan, anh Nguyễn Văn Anh, xóm Hồ Sơn cũng bất chấp rét đậm đi chân trần, đeo bình phun thuốc trừ cỏ cho ruộng.
Khí hậu khắc nghiệt, nhưng với khối óc và bàn tay, anh Thao đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cho ra vườn quất ước tính thu lãi hàng trăm triệu.
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, tại vùng cam đặc sản thuộc xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhiều người dân và các thương lái tìm về tấp nập đông vui.Năm nay được mùa, giá cao khiến bà con đều phấn khởi.
Hai gốc trầm có tuổi đời hàng trăm năm với lượng trầm vô giá, thế độc, lạ, đang thuộc sở hữu của một người dân trú trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.