Đầu tháng 3/2016, PV báo điện tử Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân về một số dấu hiệu bất thường tại công trình đường bê tông của khu tái định cư ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).
Ngay lập tức, PV đã liên lạc với ông Cái Trọng Như, Phó Chủ tịch xã Lộc Trì để trao đổi thông tin. Tuy nhiên, ông Như cho biết, chưa nhận được phản ánh nào của người dân liên quan đến công trình này.
Khu tái định cư nằm bên cạnh UBND xã Lộc Trì.
PV đã nhanh chóng có mặt tại khu tái định cư Lộc Trì, nằm ngay cạnh Quốc lộ 1A và sát bên trụ sở của UBND xã nhà.
Theo ghi nhận đã có một số hộ dân về đây làm nhà sinh sống. Con đường bê tông của khu tái định cư mới làm xong trông khá khang trang, một số hạng mục vỉa hè, nắp cống đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành.
Tuy nhiên, bên ngoài cái vẻ an toàn và tươi sáng ấy, PV để ý trên bề mặt của con đường bê tông xuất hiện nhiều ùn đất uốn lượn. Chúng giống như những ùn đất do ổ mối tạo nên. Có chừng hơn 10 đường “đất mối” như thế.
Có hơn 10 đường 'mối đất' rải rác khắp con đường bê-tông của khu tái định cư.
Nghi ngờ về dấu hiệu bất thường này, PV đã dùng xẻng cạo lớp đất này đi và chứng kiến một sự thật “không thể tin nổi”.
Dưới những đường "mối đất" là các vết nứt dài.
Hóa ra, dưới những ùn đất ấy là các vết nứt dài. Có vết còn nứt dài gần hết bề mặt ngang của con đường. Hơn 10 vệt đất thì có ng