Chỉ trong ngày 16/3, liên tiếp 3 vụ trẻ gặp nạn tại nhà trẻ được đăng tải khiến dư luận bức xúc. Điều đáng nói là sau vụ việc, những người liên quan lại có những lý do "lạ" để giải thích cho hành vi của mình.
Kon Tum: Cô giáo cắn bầm mông trẻ vì... cưng quá
Sự việc xảy ra tại lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).
Bé trai bị cô giáo cắn bầm mông vì "cưng quá". (Ảnh: TNO)
Ngày 6/3, sau khi gia đình bé P.N.T.T. (4 tuổi, trú TP Kon Tum) đón cháu từ trường mầm non về thì phát hiện hai bên mông của con có vết bầm tím và có dấu vết giống như răng người cắn.
Ngay sau đó, gia đình thắc mắc với cô P.T.A.Th (31 tuổi, trú tại thành phố Kon Tum) thì cô đã nhận cô là người cắn vào mông bé. Tuy nhiên, lý do cô đưa ra là bởi cô cưng bé T. quá nên “nựng” bé như vậy thôi và không ngờ đã để lại dấu vết khiến phụ huynh hiểu nhầm.
Cần Thơ: Không đưa bé bị bỏng dương vật đi cấp cứu vì tưởng... bỏng nhẹ
Chiều 16/3, phòng giáo dục quận Bình Thủy (Cần Thơ), UBND phường Bình Thủy đã mời chủ nhóm trẻ gia đình Mai Hồng đến làm việc về việc nhóm trẻ này để một bé đang theo học ở đây bỏng hết dương vật.
Sự việc xảy ra với bé Nguyễn Hoàng Long vào chiều 14/3, sư Minh Phú (trụ trì chùa Phước Tuyền, quận Bình Thủy, nơi đang nuôi cháu Long) phát hiện Long đi học về bị bỏng dương vật, kêu đau đớn khó chịu. Bé phải nhập viện trong tình trạng dương vật sưng nề, da ở đầu dương vật bị vuột ra do bỏng nước sôi độ 2.
Bé N.H.Long đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. (Ảnh: Dân Trí)
Bà Phạm Thị Hải Phong, chủ nhóm t