Cuối năm 1965, khi Mỹ đánh bom bắn phá miền Bắc lần thứ nhất. Theo tiếng gọi của non sông, người con trai duy nhất của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Phúc, anh Trần Đức Hán, với lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc đã từ biệt mẹ để lên đường bảo vệ Tổ quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Trong bức thư duy nhất gửi mẹ, anh Trần Đức Hán hẹn ngày thống nhất sẽ trở về quê hương.
Thế nhưng, sự ác liệt của chiến tranh đã khiến anh không thể giữ trọn lời hứa. Anh đã chiến đấu anh dũng và ngã xuống khi vừa tròn 20 tuổi. Đoạn cuối bức thư có viết: “Mẹ hãy vui lòng an tâm để con làm nhiệm vụ của Đảng giao cho, ngày thống nhất con sẽ trở về quê hương”, đó không chỉ là lời hẹn ước mà còn là ý chí quyết tâm son sắt của thanh niên Việt Nam trước mối an nguy của Tổ Quốc.
Nhóm PV