Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bảo hiểm. Chồng hơn tôi 5 tuổi, hiện anh đang làm kỹ sư điện máy cho một siêu thị có tiếng trên địa bàn Hà Nội.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm nay, đã có một cô con gái đáng yêu, kháu khỉnh. Tôi cũng đang mang bầu một bé trai, dự tính tháng 2/2018, tôi sẽ sinh con.
Hiện tại, chúng tôi đang sống trong một căn nhà 27m² trên phố cổ cùng với mẹ chồng. Dù là nhà của gia đình chồng, nhưng cuộc sống không mấy thoải mái khi vợ chồng chúng tôi không có không gian riêng.
Từ ngày về làm dâu, tôi cũng nhiều lần có xích mích, va chạm với mẹ chồng. Nhưng nhờ có chồng tôi hòa giải nên mẹ chồng nàng dâu dần hiểu nhau hơn. Đợt gần đây, khi tôi mang bầu bé trai, mẹ chồng có vẻ yêu thương, cưng chiều tôi hơn.
Trước đây, mẹ chồng thường không quan tâm tới chuyện bếp núc, ăn uống của gia đình nhưng từ ngày con dâu mang bầu bé thứ 2, bà thường đi chợ, nấu cơm tẩm bổ để tôi có sức dưỡng thai.
Ngoài ra, bà còn thường xuyên đón con gái giúp tôi và dẫn bé đi công viên chơi, mua rất nhiều quà. Chính điều đó giúp tình cảm mẹ chồng nàng dâu ngày càng khăng khít hơn.
Mới đây, mẹ chồng còn bàn với chồng tôi mua căn hộ chung cư ở Hà Đông để cả nhà cùng chuyển vể đó sống. Chồng tôi nghe thế liền nhất trí. Anh cũng ngồi cùng mẹ để thống kê số tiền trong nhà hiện có đủ tiền căn hộ định mua hay không. Nhưng rồi, tính đi tính lại vẫn thiếu 400 triệu đồng.
Lúc đó, mẹ chồng có gọi tôi ra và hỏi, vì không hiểu ý mẹ, nên tôi liền nói: “Hay mình bán căn hộ đang ở để có tiền mua nhà cho thoải mái. Con thấy bác B. gần nhà mình đó, bảo là nhà mình bán sẽ được giá khoảng…”.
Vừa nghe tới đó, mẹ chồng đập bàn, đập ghế nhìn tôi. Bà nói: “Cô nói cái gì? Đây là căn nhà ông bà tôi để lại cho bố mẹ tôi. Nó có biết bao kỷ niệm ở đây… Nói bán là bán được sao? Cô nói thế mà nghe được à?”.
Khi đó, tôi chột dạ, xin lỗi bà rối rít. Dù thế, mẹ chồng vẫn nổi giận, bỏ về phòng. Chồng tôi có giải thích, mẹ chồng tôi muốn nhờ tôi vay bố mẹ đẻ một ít để mua nhà, số tiền đó, mẹ sẽ tính cách cùng vợ chồng tôi trả dần. Nhưng vì tôi không hiểu ý nên mới thế.
Giờ đây, mẹ không thèm nói chuyện với con dâu. Đã mấy hôm nay, mẹ cũng không ra ngoài đi dạo, vui vẻ như trước. Tôi cảm thấy mệt mỏi, khó xử vô cùng. Giờ tôi nên làm gì để bà hết giận đây?
Hồng Nhung