Thất bại tại vòng 1/8 World Cup 2018, thêm một lần nữa L. Messi lỡ hẹn tại sân chơi lớn nhất hành tinh, M10 mãi mãi không thể chạm tay vào chiếc cup vàng danh giá.
Sự kỳ vọng quá mức
Kể từ khi vô địch World Cup 1986, người Argentina đã mòn mỏi chờ đợi danh hiệu này thêm một lần nữa. Kì World Cup 2018 tại Nga, chiếc cúp, Messi và Maradona trở thành một phần trong lời ca của CĐV Argentina cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
“Các người sẽ thấy Messi; Còn Cúp sẽ về tay bọn ta; Và Maradona vĩ đại hơn cả Pele…” được CĐV Argentina hát vang. Có lẽ đây cũng chính là áp lực, nó không còn vô hình mà trực tiếp đè nặng lên vai Messi trước mỗi trận đấu.
Tại Argentina, sau “cậu bé vàng” Maradona, người ta kỳ vọng vào Messi- Cầu thủ đã giành 5 quả bóng vàng FIFA. Messi sẽ mang Argentina đến vinh quang sau hơn 30 năm chờ đợi. Và chỉ có vô địch World Cup mới giúp Messi trở thành cầu thủ vĩ đại nhất ở chính quê hương anh.
World Cup 2018 có thể nói là kỳ World Cup cuối cùng của Messi khi anh đã bước sang tuổi 31, và lời bóng gió chia tay đội tuyển sau World Cup kết thúc. Nhưng không ngờ nó đã đến nhanh như vậy.
Trận cầu hấp dẫn, nhiều cảm xúc nhất tới thời điểm hiện tại tại World Cup 2018 giữa Argentina và Pháp đã qua. Tỷ số của trận đấu là 4-3, nghiêng về tuyển Pháp. Argentina chính thức về nước.
Trước trận đấu này nhiều khán giả lo ngại cho Messi và đồng đội vì họ sẽ phải đối mặt với thử thách quá lớn. Tuyển Pháp với giá trị đội hình 1,08 tỷ Euro đã nói lên tất cả.
Đặc biệt, cái cách Argentina chật vật vượt qua vòng bảng khiến có người đã nghĩ về một cuộc vùi dập của Pháp với đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, với 3 bàn thắng, Argentina cũng chứng tỏ được mình. Đáng tiếc là Messi vẫn không thể chiến thắng chính mình, anh không thể ghi nổi bàn ở vòng knock-out.
Vì đâu nên nỗi?
Hai sự thật mâu thuẫn nhau tồn tại là: CĐV Argentina quá kỳ vọng vào Messi và đội bóng quê nhà, điều này tạo nên áp lực cho các cầu thủ. Trong khi một thực tế là M10 đã bước sang tuổi 31 và Argentina đã không còn mạnh như thời điểm 2014.
Hiếm có nơi nào như ở Argentina, bóng đá được xem như một thứ tôn giáo, qua cái cách mà Maradona được tôn sùng như một vị thánh, dù cái ngày ông đưa Argentina vô địch World Cup đã từ 32 năm trước. Lý giải về thất bại này Messi đau đớn thốt lên “Vì chúa đã không muốn điều đó xảy ra”.
Trở về quê nhà, Messi biết những vấn đề anh sẽ gặp phải, anh hiểu những gì CĐV trông chờ ở anh. “Ở Argentina không có khái niệm về nhì” cũng là câu nói Messi thốt lên sau thất bại ở trận chung kết trước người Đức.
Nhờ sự có mặt của Messi, CLB Barcelona giành được vô số thành tích. Bản thân M10 cũng có được một kho tàng danh hiệu mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thèm khát.
Nhưng vẫn là vũ khí hủy diệt ấy trong tay đội tuyển Argentina lại chẳng làm nên trò trống gì. Messi cùng “vũ đoàn tango” đi qua nhiều giải đấu lớn, ít nhất 3 lần vào tới chung kết, nhưng cứ phải hát mãi điệp khúc thất bại.
Đa phần các câu trả lời đều là những lời chỉ trích dành cho Argentina. Thế giới cho rằng các tuyển thủ Argentina quá ỉ lại vào Messi, phó thác cho anh tất cả vận mệnh, đặt lên vai anh gánh nặng nghìn cân.
Cho dù Messi phi thường thật, nhưng sau cùng anh vẫn là con người, và không thể “một thân, một mình” xông lên phía trước.
Nói như huyền thoại Pele, không đội bóng nào có thể vô địch World Cup chỉ bằng một cá nhân. Nếu Messi muốn tạo nên chủ nghĩa anh hùng ở đội tuyển Argentina, anh sẽ mãi thất bại mà thôi.
Cho tới thời điểm này danh hiệu duy nhất M10 giành được cùng đội tuyển là HCV Olympic Bắc Kinh 2008. Ở trận tranh huy chương vàng, Messi kiến tạo để Di Maria ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Nigeria.
Lần thứ hai tham dự World Cup (WC 2010),trong màu áo tuyển Argentina dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Diego Maradona, vòng 1/8 trong trận Argentina 3-1 Mexico, HLV Maradona vẫn tạo điều kiện cho Messi thi đấu trọn 90 phút nhưng anh vẫn không thể ghi bàn. World Cup 2010 khép lại với Argentina sau trận thua Đức 0-4 ở vòng tứ kết.
Messi tham dự Copa America 2011 diễn ra tại Argentina. Ở giải đấu này, anh không ghi được bàn thắng nào. Tuyển Argentina đã phải dừng chân ở vòng tứ kết sau khi để thua Uruguay trên chấm 11m.
Copa America 2015 và Copa America Centenario 2016, Messi một lần nữa đưa Argentina đến chung kết, nhưng hai lần liên tiếp anh bị Chile đánh bại.
Copa America cũng ngoảnh mặt với anh thì còn điều gì để lý giải. Chỉ có thể là Messi và Argentina có lẽ không thuộc về nhau.