Hôm qua (18/8), diễn ra trận lượt về tranh cúp Nhà vua Tây Ban Nha. “Người đặc biệt” đã khiến cho cả thế giới kinh ngạc khi ông không kiềm chế được cảm xúc đã dùng tay chọt vào mắt trợ lý HLV Vilanova của Barcelona. Hành vi này đã bị camera “bắt quả tang”, mặc dù HLV này đã chủ động núp sau đám đông lộn xộn để thực hiện hành động thiếu Fair Play.
"Người đặc biệt" cũng không giữ được cái đầu lạnh
Nguồn cơn sự việc bắt đầu khi hậu về cánh trái Marcelo phi cả hai chân vào tiền vệ Fabregas mới được vào sân thay người. Sau hành động này, các cầu thủ Barca đã lao vào Marcelo tỏ thái độ không hài lòng. Một trong số cầu thủ “hùng hổ” nhất của Gã khổng lồ là David Villa, mới được “Pep” thay ra sân. Tuy nhiên, Kền kền trắng cũng không phải tay vừa, thấy Marcelo yếu thế khi bị “địch” vây quanh, các cầu thủ Real đã thể hiện sự đoàn kết, lao vào bảo vệ hậu vệ này. Và người tiên phong là tiền vệ kiến thiết người Đức, Mesut Ozil.
Phải đến khi ông trọng tài chính sử dụng đến 3 chiếc thẻ đỏ thì mới có thể giải quyết được sự việc. Tuy nhiên, khán giả chứng kiến trận đấu trên “ngã ngửa” khi nhìn thấy HLV người Bồ, Mourinho lẳng lặng dùng tay phải gì đầu, chọc vào mắt trợ lý HLV đối phương. Hành động này đã khiến Mou trở thành “chàng hề” sau trận đấu.
Các cầu thủ Real và Barca lao vào nhau như đấu vật
Với những bằng chứng như vậy, “Người đặc biệt” có thể sẽ bị xử phạt nặng, mặc dù trong buổi họp báo ngay sau đó, ông đã phủ nhận hoàn toàn sự việc. Tuy nhiên, CLB Barca cũng có thể bị phạt tiền vì để CĐV có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Marcelo và dùng đèn laser chiếu vào mặt C. Ronaldo. Được biết, đây không phải lần đầu tiên hậu vệ người Brazin bị CĐV của Barca phân biệt chủng tộc.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết, mắt của HLV Vilanova vẫn ổn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra khá buồn bã vì tình huống lộn xộn ở phút bù giờ. Ông cho biết, nếu tình trạng trên còn tiếp diễn sẽ mất đi hình ảnh đẹp của các trận “siêu kinh điển” giữa Kền kền trắng và đội chủ sân Nou Camp.
Hình ảnh xấu tại Siêu cúp Tây Ban Nha
Chiến thắng sau hai lượt trận với tỷ số cách biệt tối thiểu, Barca lần thứ 10 giành Siêu Cúp. Đây cũng là danh hiệu thứ 11 của HLV J. Guardiola, giúp ông cân bằng kỷ lục 11 lần vô địch các giải đấu của huyền thoại Johan Cruyff. Tuy nhiên, trong khi Johan Cruyff mất 8 năm để có được những danh hiệu này thì Guardiola chỉ mất 3 năm ngắn ngủi. Trận đấu này cũng tôn vinh thứ bóng đá đẹp mà Barca đã trình diễn trong suốt thời gian qua.
Vương Chân