Theo tin tức, vào khoảng 9h30 ngày 31/5, gia đình nhận được thông tin bà Nguyễn Thị An (SN 1955), trú tại xóm 9, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị ngất ở ngoài ruộng. Ngay sau đó, ông Nguyễn Duy Lạc (SN 1950), chồng bà An cùng các con chạy ra đồng tìm thì phát hiện bà An đã nằm bất tỉnh.
Gia đình sau đó đã bế gọi xe cấp cứu đưa bà An đến BV Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng không kịp, bà đã tử vong trước đó.
Ông Lạc cho biết, trước đó 10 ngày, vợ ông có đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhưng cơ thể vẫn bình thường, không có bệnh tật gì.
Ông Lạc đau lòng kể về sự việc
Sau đó một ngày, tức ngày 1/6, tại xã Nghi Thạch cũng xảy ra sự việc tương tự.
Tin nhanh nhận được, sáng 1/6, ông Nguyễn Văn Liệu (SN 1964), trú tại xóm 10 xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc ra đồng cày lạc cùng với người thân. Tuy nhiên khi vừa cày được vài đường, ông Liệu bị choáng rồi ngất, người thân phải dìu ông vào nhà ngồi nghỉ.
Sau khi nghỉ ngơi, tỉnh táo lại, ông Liệu tiếp tục ra cày thì lại ngất xỉu. Lần này, người thân hốt hoảng dìu ông về trạm y tế xã. Khi đến nơi, ông Liệu đã bất tỉnh, không thể lấy mạch. Gia đình gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong .
Gia đình tổ chức mai táng cho ông Liệu theo phong tục địa phương
Những ngày này, miền Trung đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt ngoài trời từ 39 - 40 o C. Bà Võ Thị Kiều Oanh, y sỹ công tác tại Trạm y tế xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc cho hay, cả 2 trường hợp trên đều có biểu hiện bị say nắng dẫn đến tử vong đột ngột.
Ngọc Tuấn - Chi Nguyễn