Nghe nhạc giúp cải thiện vòng 1: Chiêu lừa để tải nhạc?

Nghe nhạc giúp cải thiện vòng 1: Chiêu lừa để tải nhạc?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Sở hữu vóc dáng lý tưởng, với ba vòng hoàn hảo luôn là mơ ước đối với mọi phụ nữ. Thế nên, khi có lời đồn cách làm đẹp với chi phí cực thấp: Nghe nhạc nâng ngực với những lời quảng cáo vô cùng mỹ miều, nhiều chị em đã đổ xô đi... tải nhạc.

Đồn đoán và hy vọng

Vào trang nhacnangngucxxx.com sẽ thấy ngay những lời quảng cáo cực kỳ cuốn hút về một loại nhạc chuông có tác dụng nâng ngực gọi là Rockmelon. Theo như thông tin quảng cáo trên trang web này thì những âm thanh có tác dụng nâng vòng một đã tạo nên cơn sốt ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho hàng vạn phụ nữ trên thế giới và tại Việt Nam đua nhau tải nhạc về để nghe trên các ứng dụng của điện thoại di động.

Pháp luật - Nghe nhạc giúp cải thiện vòng 1: Chiêu lừa để tải nhạc?

Ảnh minh họa

Trong một chương trình giới thiệu nhạc nâng ngực trên kênh truyền hình Discovery, giả thuyết được đưa ra chính là ý thức và cơ thể của người phụ nữ cùng phản ứng với nhạc chuông nâng ngực là cách mà họ phản ứng với một đứa trẻ đang khóc. Giai điệu của nhạc nâng ngực tựa như tiếng trẻ khóc, khi nghe âm thanh này, người phụ nữ tự khắc sẽ có những phản ứng tự nhiên từ trong tiềm thức mang tính bản năng mà ngực căng ra một cách tự nhiên. Nếu nghe thường xuyên vòng ngực sẽ phát triển và tăng kích thước.

Đây là lý thuyết mà PV tìm hiểu được trong các trang web giới thiệu nhạc nâng ngực bằng tiếng Anh ở trang noiseaddictcom. Đặc biệt, đăng nhập vào một số diễn đàn như webtretho.com mới thấy chị em phụ nữ hiện nay rất hào hứng với thông tin đầy mới mẻ này. Với câu hỏi của một thành viên mới tham gia trên diễn đàn webtretho: Có ai biết về nhạc nâng ngực không?", một loạt các chị em nhảy vào nô nức bình luận. Người có nickname Vovaxxx thì bán tính bán nghi, cho rằng đó là việc khó tin, còn một nickname là Kazuxxx thì hớn hở khoe: “Mới nghe được 15 ngày mà đã lên được 2 cm rồi, từ 86 lên 88”. Còn bạn có nick là hongnhxx thì đưa ý kiến rằng khi nghe nhạc cảm thấy rất tức tức, khó chịu nhưng vẫn cố nghe vì vẫn hi vọng vòng một được cải thiện.

Mua sự bực mình

Chị Trần Thị Minh Linh, nhân viên phòng nhân sự công ty TNHH Hòa Nam vừa qua cũng có tải một album nhạc chuông nâng ngực về nghe thử. Lên mạng thấy mọi người đồn đại và tâng bốc loại nhạc này nhiều quá, ở cơ quan, mấy chị bạn đồng nghiệp rỉ tai nhau nghe đi hiệu nghiệm lắm, nhưng chị cố nghe vài lần, lần nào đầu cũng bị “nhức” như búa bổ. Chị vốn thích nghe nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, giờ lại phải nghe loại nhạc với những cung bậc lạ lùng, âm thanh khàn đục nên rất khó chịu. Công dụng đâu chưa thấy, chỉ biết mỗi lần nghe xong, chị đều ức chế và muốn nổi điên quát mắng đứa con trai nhỏ mới 4 tuổi đầu.

Hiệu quả chưa thuyết phục

Bác sĩ thẩm mỹ Võ Tấn Sỹ, Bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú, nằm trên đường Cao Thắng, quận 10 TPHCM cho biết: "Biện pháp nghe nhạc nâng ngực nghe rất mơ hồ, không có ý nghĩa gì về mặt khoa học. Hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể nào về số người nghe nhạc là có thể nâng ngực. Mỗi ngày người ta phải bỏ ra thời gian bao nhiêu lâu để nghe nhạc, nghe như thế nào, hiệu quả ra sao vẫn là vấn đề chưa có sức thuyết phục. Nếu có thời gian và muốn thư giãn thì nên nghe loại nhạc khiến ta cảm thấy thoải mái chứ không nên gồng mình nghe loại nhạc gây khó chịu, bực mình, dễ gây stress".

Giống như chị Linh, bạn Ngô Thị Bình sinh viên khoa quản trị kinh doanh ở một trường giao thông vận tải chẳng may sở hữu bộ ngực “siêu phẳng”. Đến tuổi dậy thì, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa ai cũng “nảy nở” núi đôi còn mình “trước sau như một” làm Bình vô cùng mặc cảm. Trong một lần buồn quá, Bình thử ghé vào một thẩm mỹ viện, ở đây cô nhân viên tư vấn hết lời dụ ngọt Bình phẫu thuật nâng ngực. Nhưng khi nghe tới giá cả cho một ca phẫu thuật thì Bình điếng hồn, quẩy xe quay về. Mặc dù mơ ước có được bộ ngực như ý nhưng là sinh viên và đã đọc nhiều thông tin trên báo chí, nên Bình biết được những rủi ro nguy hiểm mình có thể phải gánh chịu nếu ca phẫu thuật không thành công.

Ngoài đi học, Bình còn đi làm thêm ở một nhà hàng để kiếm thêm thu nhập nên cô chẳng có thời gian để tham gia những lớp tập thể dục thẩm mỹ. Mong ước về một bộ ngực đẹp như mơ chỉ có trong giấc mơ của cô sinh viên năm cuối. Tình cờ, gần đây Bình nghe một người bạn gái thân học cùng Khoa giới thiệu phương pháp nâng ngực bằng cách nghe nhạc, cực kỳ “đơn giản mà lại có hiệu quả”. Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Bình nghĩ chẳng mất mát gì, dại gì mà không thử. Nghe theo lời bạn, Bình tải nguyên album nhạc chuông nâng ngực trên một trang web quảng cáo về nghe. Như những người khác khi mới nghe lần đầu Bình cũng cảm thấy bứt rứt, khó chịu nhưng vì khát khao có vòng một đầy đặn để diện áo hai dây nên Bình vẫn cố nghe. Những lúc ngồi học, đi chơi, đi làm thêm tai Bình không rời headphone nửa bước.

Được nửa tháng Bình cầm dây đo để xem vòng một có tăng được chút nào hay không thì cô “mừng hết lớn” vì thấy hình như có tăng 1 đến 2 cm thì phải. Nghe nửa tháng nữa, Bình lại đo tiếp thì lại tiu nghỉu vì có vẻ như lại chẳng lên phân nào. Đến lúc này, thì Bình thực sự nghi ngờ công năng của loại nhạc tăng cường nét quyến rũ của người phụ nữ có thực sự hiệu quả hay chỉ là do cô quá mong muốn có bộ ngực hoàn mỹ nên lầm tưởng tác dụng của nó.

Những cô gái rơi vào trường hợp hy vọng và thất vọng như Bình không quá hiếm để tìm gặp. Qua tìm hiểu trào lưu nghe nhạc nâng ngực của các chị em phụ nữ hiện nay, PV Nguoiduatin.vn đã đúc kết được rằng, hiệu quả của phương pháp nghe có vẻ dễ chịu này còn nhiều điều cần phải bàn lại. Đằng sau mỗi một centi mét được nâng lên là cả một công trình của tạo hóa và cả mồ hôi và nước mắt khổ luyện, hoặc phải bỏ ra chi phí rất lớn. Nếu chỉ cần nghe nhạc là đã có được bộ ngực như ý muốn thì mọi việc thật quá đơn giản, một ngày nào đó trên thế giới này bất kỳ phụ nữ nào cũng có vòng một cỡ khủng.

Hiền My


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.