Những ngày qua, thông tin, hình ảnh, clip về trận lũ quét xảy ra tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu… trong đó, cảnh tượng nhà cửa tan hoang, đường sá bị phá hủy, người chết và mất tích vẫn chưa tìm thấy… khiến người xem không khỏi xót xa.
Lúc này đây, thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn đang được cập nhật liên tục.
Từ những hình ảnh đau thương đó, tình người đã được lan tỏa bằng những hành động cụ thể như lời kêu gọi ủng hộ của những tấm lòng thiện nguyện miền xuôi lên với miền ngược.
Mới đây, anh Khánh Hùng (xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã bày tỏ sự lo lắng của mình khi ông bà nội của vợ anh ở Lai Châu người thì bị lũ cuốn, người thì vẫn chưa tìm thấy.
Theo đó, anh Hùng nói: “Ông bà vợ mình ở xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Trận mưa trưa ngày 24/6/2018 đã xảy ra sạt lở đất và lũ quét qua Hua Bum đã làm sạt lở và cuốn trôi ông bà. Hiện, mới tìm thấy xác của bà trôi dạt cách nhà 30km, còn ông thì chưa thấy xác mà mình ở Yên Bái chưa lên được. Mọi thông tin liên lạc bị cắt đứt. Vậy ai là những người con ở Hua Bum có thông tin gì thì báo cho mình nhé...”.
Chiều ngày 26/6, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh Khánh Hùng cho biết: “Gia đình tôi gọi điện lên Hua Bum, Lai Châu nhưng vì mất điện nên không liên lạc được, không biết tình hình ra sao”.
Anh Khánh Hùng cho biết cả gia đình anh đều đang rất lo lắng, vì giờ không biết ông đang ở nơi nào.
“Sáng mai (27/6), vợ chồng tôi mới lên Lai Châu vì giao thông vẫn đang bị tê liệt. Có thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật thêm, gia đình tôi cũng cảm ơn những lời động viên, an ủi của mọi người”, anh Khánh Hùng chia sẻ thêm.