“Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên

“Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên

Thứ 4, 11/10/2023 | 08:00
2
Vượt qua những mặc cảm về thân hình dị tật do di chứng của chất độc da cam, Nguyễn Thuận Tùng trở thành giám đốc doanh nghiệp và là niềm tự hào của gia đình.

Hóa giải niềm đau của người mẹ

Bước sang tuổi 29, chàng trai Nguyễn Thuận Tùng (trú tại thôn 7, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) chỉ cao 70cm, nặng 18kg. Đáng nói, từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến nay, Tùng chưa một lần có thể đứng dậy và đi trên đôi chân của mình. Bởi di chứng chất độc da cam đã khiến đôi tay, đôi chân của Tùng bị teo tóp và co quắp lại ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Bà Lê Thị Thỉ (SN 1942, mẹ của Tùng) tâm sự, Tùng là con út trong 6 người con (1 người đã mất) của vợ chồng bà. Thời điểm sinh ra Tùng, người làm mẹ như bà không khỏi chết lặng khi chứng kiến đứa con bé nhỏ của mình có một thân hình chẳng giống ai, cả hai tay và hai chân đều bị co quắp và không có cách nào duỗi thẳng ra được.  

Dân sinh - “Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên

Bà Lê Thị Thỉ nói về những khó khăn, thách thức khi nuôi dưỡng một người con đặc biệt như Tùng. 

Việc nuôi dưỡng một đứa con đặc biệt như Tùng cũng khiến bậc làm cha mẹ đối diện với rất nhiều thách thức. Bà Thỉ chia sẻ: “Chứng kiến thân hình không bình thường của Tùng, nhiều người buông lời dị nghị, nói rằng do vợ chồng tôi ăn ở không tốt nên mới sinh đứa con không lành lặn như thế. Những lúc như vậy, người làm mẹ như tôi vô cùng buồn chán, đau đớn tận tâm can nhưng cũng chỉ biết nén nỗi đau trong im lặng vì không thể lý giải được nguyên nhân dẫn đến những dị tật trên cơ thể của con trai. Khi lớn lên và ý thức được những dị nghị của mọi người, bản thân Tùng luôn sống trong mặc cảm, tự ti, khép mình trong căn nhà bé nhỏ và hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh”.

Vì không muốn con trai suy sụp, buồn phiền nên bà Thỉ đã cố gắng gạt nước mắt và luôn động viên con sống thật khỏe mạnh, vui vẻ, mặc cho người đời buông lời không hay. Đến năm 2000, khi nghe có đoàn bác sĩ về huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) khám bệnh, gia đình bà Thỉ đã đưa Tùng đến thăm khám với hy vọng tìm được phương pháp chữa trị bệnh cho con.

Khi chưa được nhận thông báo về kết quả khám bệnh của Tùng thì bà Thỉ và chồng mình là ông Nguyễn Thuận Ngãi (SN 1940) được mời lên bệnh viện tỉnh khám. Qua đó, phát hiện bà Thỉ bị nhiễm chất độc hóa học với tỉ lệ 61%, còn ông Ngãi bị nhiễm chất độc hóa học 65%. Trên cơ sở đó, xác định được Tùng bị dị tật là do di chứng của chất độc da cam để lại. Kể từ đây, những hoài nghi, dị nghị của mọi người về những khiếm khuyết trên cơ thể của Tùng đã được hóa giải.

Dân sinh - “Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên (Hình 2).

Tùng sử dụng máy tính, điện thoại để lao động miệt mài mỗi ngày. 

Bà Thỉ nói trong nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi đều cùng quê ở tỉnh Quảng Trị - “vùng đất lửa”, nơi đã trải qua những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt. Chúng tôi nên duyên vợ chồng khi đất nước đang đứng trước thách thức “ngàn cân treo sợi tóc”, nhân dân khắp nơi một lòng đứng lên đánh đuổi thù trong, giặc ngoài.

Năm 1967, không lâu sau khi kết hôn, tôi và chồng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường tham gia dân quân du kích tại chiến trường Quảng Trị. Cho đến năm 1972, vợ chồng tôi trở về để lo cho hạnh phúc riêng của mình. Thế nhưng, nỗi đau của chiến tranh để lại đã khiến cháu Tùng bị dị tật như hôm nay”.

Chàng trai tí hon “tàn nhưng không phế”

Từ khi còn nhỏ, Tùng luôn mơ ước được đến trường để đi học như các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơ thể yếu ớt, thường xuyên bị gãy tay, chân nên Tùng chưa một lần được cắp sách đến trường. Không nản lòng, Tùng đã tự đặt mua bảng chữ cái tiếng Việt, bút, vở về mài mò tập đọc, tập viết, rồi bật các bài hát trên tivi lên để nghe và nhẩm theo giai điệu. Nhờ vậy, Tùng không những nhanh chóng thành thạo các con chữ, con số mà còn thuộc nhiều bài hát khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Dân sinh - “Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên (Hình 3).

Nhiều người dân địa phương tìm đến Tùng để sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, rút tiền từ thẻ ATM...

Năm 2008, sau khi được một anh trai mua cho một chiếc điện thoại, Tùng đã tự tìm kiếm thông tin về cách sử dụng máy tính. Hai năm sau đó, người thân trong gia đình và nhiều người đã đóng góp mua cho Tùng một chiếc máy tính laptop để chàng trai tí hon có điều kiện thỏa mãn niềm đam mê học tập. 

Ngay khi có chiếc laptop, Tùng đã tự nhốt mình trong nhà 1 tháng để mài mò các tính năng của máy tính. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, không lâu sau, Tùng đã sử dụng thành thạo máy tính và sử dụng công cụ này để thực hiện ước mơ kinh doanh.

Theo đó, năm 16 tuổi, Tùng mạnh dạn xin làm cộng tác viên cho Viettel huyện Cư Kuin, chủ yếu bán sim, thẻ cào điện thoại để kiếm thêm thu nhập. Những tháng đầu tiên, dù công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chỉ mang về thu nhập được 500.000 đồng/tháng nhưng Tùng không nản lòng mà xem đây là động lực để cố gắng nhiều hơn..

Thế nhưng, khi Tùng làm cộng tác viên chưa được bao lâu thì anh trai ngã bệnh nặng rồi qua đời. Mất mát ấy khiến chàng trai bé nhỏ bị suy sụp tinh thần và tạm dừng việc kinh doanh trong nhiều năm.

Dân sinh - “Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên (Hình 4).

Vào tháng 9/2023, Tùng thành lập Công ty TNHH TMDV MTV Thuận Tùng, chuyên cung cấp sim số Vietel, thẻ cào, chuyển tiền, rút tiền từ thẻ ATM...

Năm 2017, để vơi bớt gánh nặng cho gia đình, Tùng nhanh chóng vực dậy tinh thần, tiếp tục trở lại với công việc và được nhận vào làm nhân viên tại Viettel huyện Cư Kuin. Lúc này, ngoài việc bán thẻ cào, sim điện thoại thì Tùng còn thu hộ tiền điện, dịch vụ chuyển tiền, rút tiền qua tài khoản ATM do Viettel cung cấp. Bên cạnh đó, Tùng còn nhận làm các dịch vụ in ấn, in thiệp cưới, thiệp tân gia...

Ngoài ra, Tùng còn vay mượn thêm để đăng ký tài khoản trên các kênh bán hàng như facebook, shopee để bán các mặt hàng như điện thoại cảm ứng, camera... Để đảm bảo chất lượng các mặt hàng này, Tùng đều liên hệ với các đối tác như: thegioididong, viettel, imou... để lấy hàng chính hãng. Tất cả các công việc nói trên đều được Tùng thực hiện trên máy tính, điện thoại.

Với mục tiêu đã đặt ra, Tùng luôn nỗ lực học hỏi và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, tạo uy tín với khách hàng. Vì vậy, các dịch vụ do Tùng thực hiện chẳng mấy chốc tạo được niềm tin cho mọi người và thu hút được nhiều khách hàng ở địa phương. Sau những ngày miệt mài nằm bên chiếc máy tính để lao động đã giúp Tùng thu được “quả ngọt” với mức thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Cũng nhờ sự chăm chỉ, cần cù làm việc, từ năm 2019-2022, Tùng đã liên tiếp nhận được nhiều giấy khen và được tôn vinh là một trong những điểm bán hàng xuất sắc của Viettel Đắk Lắk.

Dân sinh - “Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên (Hình 5).

Bà Thỉ mong muốn, Tùng luôn được vui vẻ, hạnh phúc và có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đối với nhiều người, thành quả nói trên không có gì đáng kể, nhưng với Tùng đó là niềm tự hào, động lực to lớn. Bởi không chỉ tự mình kiếm được những đồng tiền chân chính mà Tùng đã khẳng định được với mọi người rằng, mình là người “tàn nhưng không phế”. Đặc biệt, công việc đã giúp Tùng quên đi mệt mỏi, những cơn đau bệnh cũng dần thưa thớt dần và sức khỏe ngày càng ổn định hơn so với trước.

Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, vào tháng 9/2023, Tùng quyết định thành lập Công ty TNHH TMDV MTV Thuận Tùng do Tùng làm Giám đốc, chuyên cung cấp sim số Vietel, thẻ cào, chuyển tiền, rút tiền từ thẻ ATM... Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai, Tùng cho hay, sẽ dành dụm tiền để xây dựng trụ sở riêng cho công ty nhằm thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán.

“Để tôi có được ngày hôm nay, mẹ và chị dâu đã hy sinh nhiều thứ để chăm sóc tôi từ miếng cơm, giấc ngủ. Dù khó khăn, áp lực nhưng họ chưa một lần nói nặng lời hay có ý định bỏ mặc tôi giữa cuộc đời đầy sóng gió. Đặc biệt, dù tôi đi đâu hay làm gì thì mẹ luôn là người đứng sau, âm thầm giúp tôi vượt qua mọi thách thức để đạt được ước mơ của mình. Đó chính là động lực to lớn giúp tôi cố gắng hơn nữa trong thời gian tới” – Tùng tâm sự.

Dân sinh - “Nghị lực thép” của chàng trai tí hon trên cao nguyên (Hình 6).

Chiều muộn, chúng tôi chia tay Tùng và mẹ. Bà Thỉ thổ lộ, bà mong muốn mai này, Tùng sẽ được tham gia các sự kiện dành cho người khuyết tật mà tỉnh tổ chức. Từ đó, giúp Tùng được sống vui vẻ, hạnh phúc và có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Thanh Hoằng - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hu thông tin, Tùng sinh ra trong một gia đình có công với cách mạng và có 3 người bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân là một nạn nhân chất độc da cam, khi sinh ra đã bị tật nguyền, tay chân teo tóp, không thể đi lại, vận động được nên từ nhỏ Tùng không được học hành gì. Tuy nhiên, nam thanh niên này là một tấm gương có ý chí, nghị lực, tinh thần tự học rất lớn, từng bước vươn lên. Từ một nhân viên của Vietel đến nay Tùng đã trở thành giám đốc của một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong khi những người trưởng thành cũng khó mà đạt được. Với những nỗ lực ấy, Tùng không những không để lại gánh nặng cho gia đình, xã hội mà còn có nhiều đóng góp về mặt kinh tế cho gia đình. Tùng chính là một tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo và được mọi người trong thôn, xã yêu quý.

Khánh Ngọc

Nghị lực vượt khó phi thường của chàng thanh niên 22 tuổi

Thứ 4, 14/04/2021 | 18:00
Dù tuổi đời còn khá nhỏ và gặp không ít khó khăn trên hành trình khởi nghiệp nhưng Nguyễn Đức Thành không nỗ lực và trở thành tấm gương sáng của nhiều người.

Nghị lực phi thường của cô gái bị cưa 2 chân khi trốn kẻ buôn bán người

Thứ 3, 16/02/2021 | 13:55
Không biết đường, chị chạy lạc vào khu rừng vào thời điểm giá lạnh đầy băng tuyết. Khi được giải cứu thì cũng là lúc chị phải cưa lìa 2 chân do máu đông cứng.

Nghị lực phi thường của cô bé "chim cánh cụt" từ buôn làng vào đại học

Chủ nhật, 13/12/2020 | 09:00
Với nghị lực phi thường, cô bé không tay đã vẽ nên câu chuyện cổ tích của đời mình, của người làng Kon Drei. Em là người đầu tiên của làng vào đại học.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.