Xem video:
Mới đây, trận đấu được chờ đợi nhất UFC 194 giữa Jose Aldo và Conor McGregor đã chính thức diễn ra. Tuy nhiên, kết thúc chóng vánh của nó khiến nhiều người bất ngờ và hụt hẫng.
Trước cuộc đọ sức, McGregor là người thắng 18 trận (16 trận thắng bằng knock-out), thua 2 trận. Đáng nói, 14 trận liên tiếp gần nhất, McGregor toàn thắng. Trong khi đó, kẻ thách thức - Aldo thắng 26 (knockout 14 trận) và chỉ thua 1 lần trong sự nghiệp.
Sau vài đòn thăm dò, cả hai võ sĩ tung ra cú đấm cực mạnh về phía nhau. Aldo tung một cú móc trái khiến McGregor bị rách mắt, còn McGregor tung cú đấm thẳng trực diện vào mặt Aldo, hạ knock-out đối thủ. McGregor sau đó định ‘tặng’ thêm cho đối thủ những cú ra đòn tiếp theo để chắc chắn kết thúc trận đấu thì trọng tài John McCarthy kịp lao vào can ngăn.
Cả khán đài đấu trường MGM Grand như nổ tung khi người hâm mộ hò hét chúc mừng chiến thắng của người hùng đến từ Ireland . Đây là trận đấu nhanh nhất trong lịch sử một trận tranh đai vô địch tại UFC bởi tất cả chỉ diễn ra trong vòng 13 giây.
Sau trận, McGregor – nhà tân vô địch UFC hạng lông hào hứng cho biết: “Tôi nghĩ Aldo cần đánh giá lại mình trong khi tôi có thể xem xét thi đấu ở hạng cân cao hơn, hạng 70kg. Tôi cũng tiếc cho Aldo. Anh ấy là một nhà vô địch thực sự và chúng tôi xứng đáng có một trận đấu dài hơn. Tuy nhiên, sớm hay muốn thì anh ta cũng sẽ bị knock-out”.
Về phần mình, sau khi tỉnh táo lại, võ sỹ thua trận người Brazil Jose Aldo vừa khóc vừa nói: “Tôi nghĩ chúng tôi cần một trận tái đấu và đó sẽ là trận đấu của tôi. Những tuyên bố rác rưởi không thể ảnh hưởng tới tôi, tôi không quan tâm cậu ta nói gì. Tôi sẽ trở lại, cám ơn mọi người đã ủng hộ”.
Ban đầu, trận đấu giữ