Cựu chiến binh Lê Hữu Hiếu
Từng là chiến sỹ tại Quân khu thủ đô, nay là ủy viên ban chấp hành Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội, phó bí thư chị bộ 12 phường Yên Phụ, ngoài ra là chủ của Doanh nghiệp Cơ khí Thương mại và XNK với cơ ngơi 1000m2 đất tại Đại Lải. Ông là cựu chiến binh Lê Hữu Hiếu.
Năm 16 tuổi với sự hăng say và sáng tạo ông Hiếu xin vào làm tại nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. 10 năm sau ông tham gia bộ đội tại Quân khu Thủ đô với công việc chủ yếu là giải quyết các vấn đề chính sách và đóng sửa các thiết bị cho đơn vị.
Năm 1991 sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông trở về địa phương làm ăn kinh tế, vơi sự hỗ trợ của gia đình ông mở xưởng cơ khí, điều đặc biệt là ông kêu gọi thu hút những người đồng chí và lính nghĩa vụ từ đơn vị cũ về làm cùng.
Thời ấy kinh tế thị trường bắt đầu phát triển, ngành cơ khí được xem là “hót” chính vì thế xưởng của ông ăn nên làm ra.
Nhận thấy nếu muốn phát triển mà mở rộng kinh doanh thì ngoài năng lực tay nghề ra còn phải biết cách điều hành và quản lý để thích nghi với các hợp đồng giao dịch trong kinh doanh. Điều này thôi thúc ông tiếp tục theo học Sỹ quan chuyên nghiệp.
Kết thúc khóa học ông lại tiếp tục làm quản lý tại xưởng cơ khí chủ yếu sản xuất đồ gia dụng và nội thất.
Khu vực ông sinh sống là vùng Yên Phụ ngay gần Hồ Tây, từng ngày đi dạo qua Hồ ông chợt nảy ra ý tưởng về kinh doanh du thuyền, ý kiến này đã nhận được sự đồng thuận của gia đình. Bởi thời điểm ấy bà Nguyễn Thị Mai, nay là Tổng giám đốc công ty TNHH Nhuận Mai, phó chủ tịch hội CCB Việt Nam kiêm chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội cũng đã đầu tư thuyền rồng Tây Long và hiệu quả mang lại đáng bất ngờ.
Ngoài sản xuất các mặt hàng nội thất ông mở thêm xưởng phục chế các đồ Pháp từ ngày xưa cho một đối tác nước ngoài. Công vi