Người đẹp có H. không còn cô đơn

Người đẹp có H. không còn cô đơn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người vợ thủy chung bị lây nhiễm HIV từ chồng và sinh ra những đứa con mang sẵn trong mình virus chưa có thuốc chữa? Có bao nhiêu người vợ, người mẹ đã gục ngã trước “thảm họa” ấy, và bao người có đủ sức để xoay chuyển số phận?

Một trong những tuyên truyền viên HIV/AIDS xuất sắc của tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh năm 1982, Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh. Nga có khuôn mặt đẹp và quý phái với nước da trắng hồng, sống mũi cao. Ai cũng nghĩ chắc Nga phải có cuộc sống hạnh phúc viên mãn lắm. Nhưng cô lại đang mang trong mình loại virus chết người HIV. Cô không giấu diếm về điều đó. Nếu có ai hỏi, cô luôn tự giới thiệu về mình cùng căn bệnh thế kỷ trong người chẳng chút e dè. Nga bảo những người mang bệnh đâu có tội. Vấn đề là mọi người không hiểu hết về bệnh nên thấy sợ và lo lắng. Đối với Nga, những ngày đầu e ngại đã qua rồi.

Gia đình Nga rất nghèo, bố mẹ cô phải gánh cát thuê để kiếm tiền nuôi đàn con. Nga là chị cả nên cô thôi học sớm, chạy chợ buôn bán phụ giúp bố mẹ. Năm 20 tuổi, Nga quyết định lấy chồng để bớt gánh nặng cho gia đình.

Ảnh minh họa

Chồng Nga là một chàng trai khéo léo, làm nghề lái xe tải đường dài. Cô không hề biết rằng anh từng chơi ma túy và từ khi yêu cô, anh quyết định cai nghiện để không phụ tình yêu và lòng tin của cô. Nhưng thật trớ trêu, khi cai được ma túy thì cơ thể anh đã mắc loại virus chết người. Vì thế, khi cưới, anh đã vô tình đổ bệnh cho vợ và truyền cho cái thai đang lớn dần trong bụng Nga.

Đến kỳ sinh nở, đi xét nghiệm, Nga mới biết tin sét đánh đó. Cô thấy tai mình ù đi, trời đất như sụp xuống vì sự nghiệt ngã của cuộc sống. Đứa con khi sinh ra cũng ốm yếu, quặt quẹo. Cùng một lúc bao nhiêu tin sét đánh, sóng gió quật ngã người phụ nữ trẻ chưa đầy 21 tuổi. Không thể tưởng tượng được thời gian đó Nga đã sống như thế nào, hết nghĩ đến chồng, con lại trông bản thân mình. Đã có lúc cô định mua thuốc độc về để cả 3 người cùng uống, cùng chết cho thanh thản.

Khi bệnh của chồng chuyển sang giai đoạn cuối, cũng là lúc tình trạng sức khỏe của con nguy kịch hơn. 6 tháng sau cái chết của chồng, đứa con bé bỏng của Nga cũng rời xa cô mãi mãi. “Ngày đó em kiệt quệ lắm, chồng chết, em không khóc nhiều vì dù sao em cũng có thời gian chăn sóc anh ấy và chuẩn bị từ trước. Nhưng khi bé con nhà em mất, e suy sụp luôn”. Nga chia sẻ.

Suốt một năm ròng sau đó, Nga không gượng dậy được, tâm can héo mòn, cơ thể suy kiệt. Cô sút cân đi trông thấy, những cơn sốt xuất hiện liên miên, từ một cô gái xinh xắn, mà lúc đó trông cô chẳng khác gì một hình nhân thế mạng. Không đêm nào Nga ngủ ngon giấc vì nhớ chồng con. Trong căn nhà nhỏ của cô lúc nào cũng khói nhang nghi ngút, hàng xóm láng giềng chẳng ai dám qua vì họ sợ.

Nhưng từ ngày sinh hoạt cùng với những người cùng cảnh ngộ,Nga không còn ngồi khóc lóc thở than. Cô được các bạn hướng dẫn đi tư vấn, nói chuyện về cách phòng chống HIV/AIDS với mọi người xung quanh, đồng thời giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ đang có tâm trạng bi quan chán nản.

Mải mê với công việc, Nga không còn bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ. 7 năm Nga một mình vật lộn với sự cô đơn, bệnh tật để rồi ngày hôm nay cô tự tin đối diện với điều mà mọi người vẫn coi là bi kịch. Nga tâm sự: “Cứ sắp đến ngày giỗ của hai bố con là em lại thấy bồn chồn sao đó. Em nghỉ việc ở nhà để đi chợ, chọn những món mà hồi còn sống bố con nó thích để thắp hương. Giờ đây em thấy thanh thản hơn nhiều. Lần nào em cũng khấn hai bố con phù hộ giúp em khỏe mạnh, chân cứng đá mềm để em giúp được nhiều người nữa”.

Được biết, Nga là một trong những thành viên của nhóm dám công khai danh tính có H. sớm nhất. Trước đây cô từng nghĩ tiêu cực rằng chồng, con đã chết rồi thì cần gì giấu giếm. Cô công khai danh tính như thể con nhím xù lông. Nhưng bây giờ Nga hiểu rằng cần phải làm vậy để mọi người tôn trọng và hiểu mình. “Nếu không công khai danh tính thì chính là tự kỳ thị bản thân mình”, Nga quyết liệt nói.

Hiện Nga đang làm việc tại Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách Y tế HIV/AIDS của tỉnh. Đến giờ cô thấy tự tin và hài lòng với cuộc sống của mình bởi cô đã đứng vững trước giông bão cuộc đời, thậm chí sống tốt và trở thành tấm gương dũng cảm để bao người cùng cảnh ngộ soi vào.

Minh Hà

Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.