Ngày 30/6, chị BNướch Trang (27 tuổi), dân tộc Cơ Tu, ngụ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cùng cha mẹ ra TP.Đà Nẵng khám bệnh. Con gái chị Trang là cháu N. (5 tuổi) khóc đòi đi theo.
Thương con, chị Trang chấp thuận. Trên đường, cháu N. được ông bà ngoại chở, còn chị Trang đi cùng người khác.
Khi đến phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, xe máy do cha chị Trang điều khiển bất ngờ va chạm với 1 xe ben do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (39 tuổi), ngụ TP.Đà Nẵng điều khiển. Cả 3 người bị cuốn vào gầm xe ben. Cháu N. tử vong tại chỗ, còn cha mẹ chị Trang bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chứng kiến cảnh con gái tử vong, chị Trang gào khóc thảm thiết. Chị cho biết, cháu N. là con gái đầu lòng. N. là đứa con khá ngoan hiền. Chị không thể ngờ, lần đi khám của mình lại là chuyến đi định mệnh của con gái.