Sau những màn trình diễn chói sáng và liên tiếp lập công, tiền đạo trẻ 19 tuổi Anthony Martial đã tít ngòi trong trận thắng 3-0 của M.U trước Sunderland trên sân Old Trafford. Tuy nhiên sao trẻ người Pháp chính là gương mặt chơi hay nhất trận với hàng loạt pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Tân binh trị giá 36 triệu bảng này đã tung ra hai đường chuyền quyết định giúp Rooney và Depay ghi những bàn thắng đầu tiên cho M.U tại Premier League mùa này.
Đội trưởng Rooney ca ngợi Martial và Depay.
Phấn khích với việc đã tìm thấy mảnh lưới đối phương sau chuỗi 7 trận im tiếng liên tiếp ở giải đấu số 1 nước Anh, đội trưởng của M.U đã giành những lời có cánh cho đàn em. "Cậu ấy thật là đáng kinh ngạc. Chúng ta phải nhớ rằng, Anthony Martial là chàng trai trẻ. Tôi nghĩ, Anthony sẽ là ngôi sao lớn của M.U mùa này cũng như trong những năm tới. Nhưng chúng ta cũng cần phải cho cậu ấy thưởng thức thứ bóng đá của mình. Và tôi chắc Anthony sẽ có những khoảnh khắc huyền diệu với M.U".
Chia sẻ cảm xúc về pha lập công đầu tiên tại Premier League cho Quỷ đỏ sau khi hứng chịu không ít chỉ trích, ngôi sao 30 tuổi cho hay anh không hề cảm thấy áp lực và tin nó sẽ đến.
"Tôi không lo lắng. Đó là bàn thắng thứ 5 của tôi cho M.U trong mùa giải này và tôi cũng ghi bàn cho đội tuyển Anh. Đó chỉ là đánh dấu ở giải nào mà thôi". Rooney cho rằng pha ghi bàn của Depay chính là bước ngoặt cho trận đấu: "Tình huống lập công của Memphis trước giờ giải lao mang tinh then chốt. Nếu không có nó, Sunderland đã có thể cố chiến đấu để đạt ít nhất điều gì đó.
Nhờ bàn thắng mà hiệp 2 chúng tôi có thêm một ít không gian. Chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra một số cơ hội và sau đó thì mọi thứ trở nên khá thoải mái", gã Shrek nhấn mạnh.
Thủ quân của M.U cũng không giấu được cảm xúc khi lần đầu tiên anh và các đồng đội giành n