Ngày 9/8 trên trang cá nhân của P.C có chia sẻ hình ảnh một bé gái sơ sinh mới được 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa chùa.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa chùa.
Hình ảnh em bé còn đỏ hỏn được được sư cô bế ẵm trên tay đã chạm vào trái tim của nhiều người. Ai trông thấy hình ảnh bé sơ sinh cũng đều tỏ ra căm phẫn trước người mẹ nhẫn tâm bỏ con.
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao mẹ nỡ bỏ rơi con khi mang nặng đẻ đau đến vậy”, là chia sẻ của facebooker Thúy Phương.
Nickname Thanh Tâm bức xúc: “Nhìn con yêu thế này mà mẹ sao nỡ bỏ con. Một người mẹ vô lương tâm”.
Nhìn thấy bé con một người phụ nữ mong muốn được nghe tiếng trẻ con khóc nghẹn lại: “Có phúc mà không biết hưởng, mình không thể có con có thể nhận con làm con nuôi được không? Tội nghiệp con quá”.
“Mang nặng đẻ đau mà lại làm vậy, không hiểu nổi người mẹ này nữa. Xin mọi người hãy thương lấy con” nickname Phúc Lâm bày tỏ.
Liên hệ với chị Phương – người chia sẻ thông tin bé gái bị bỏ rơi ở chùa trên facebook. Chị xác nhận những thông tin chị chia sẻ trên facebook hoàn toàn chính xác.
Nhìn em bé đang ngủ say khiến ai cũng thấy xót xa (Ảnh fb: P.C).
“Mình thì chưa có thời gian đi lên đó nhưng đứa bạn của mình ngay sát chùa nên gửi thông tin. Mình muốn đi thăm bé vào đúng hôm nhặt được bé cách đây 3 hôm thế nhưng đến tận ngày hôm nay mình mới có thời gian rảnh, quyên góp từ mọi người quần áo, bỉm, sữa, tiền để đến thăm bé vào hôm thứ 5 tuần này”, chị Phương thông tin thêm.
Chia sẻ thêm về tình cảnh của em bé sơ sinh này, chị Phương rơi nước mắt khi nghĩ về bé: “Bé bị bỏ tại cổng chùa, sư c