Nhóm “giang hồ tứ chiếng” với độc chiêu trộm đồ khách làng chơi

Nhóm “giang hồ tứ chiếng” với độc chiêu trộm đồ khách làng chơi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Đều là nam thanh nữ tú, sức trẻ phơi phới nhưng bọn chúng đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo khó để kiếm tiền bằng những "chiêu hèn kế bẩn" nhưng dễ "thành công". Đối tượng của chúng là những người đàn ông ham của lạ được chúng dụ dỗ dẫn về phòng trọ cho gái bán dâm tiếp khách. Khi khách mải mây mưa, những tên trong nhóm lẻn vào gom sạch tài sản.

Kịch bản "ngồi mát ăn bát vàng"

Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đã bắt tạm giam các đối tượng Trần Văn To (SN 1979, ngụ TP.HCM), Trương Thị Thanh Tâm (SN 1989, quê An Giang), Nguyễn Thị Lài (SN 1965, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, quê Vĩnh Long), Phan Văn Hoài Phong (SN 1993, quê An Giang) và Võ Ngọc Trung (SN 1985, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội "trộm cắp tài sản".

Pháp luật - Nhóm “giang hồ tứ chiếng” với độc chiêu trộm đồ khách làng chơi

Các đối tượng băng nhóm bán dâm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/10/2012, Trần Văn To và một đối tượng tên Tý (chưa rõ lai lịch) gặp và quen biết nhau tại quán cà phê trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9. Đều là những kẻ vô gia cư, thất nghiệp, từ miền Tây "tiến về Sài Gòn" kiếm sống, To và Tý nhanh chóng kết bạn. Biết rằng với những người như mình, để tồn tại và có cuộc sống vương giả ở đất Sài Gòn này là điều không đơn giản, To và Tý nảy ra ý định kiếm tiền bằng một hình thức không "độc", "lạ" nhưng được cho là dễ "thành công".

Suy tính, bàn bạc mãi cuối cùng cả hai thống nhất cho kế hoạch "kinh doanh" của mình là sẽ sử dụng gái bán dâm để câu nhử những người đàn ông có nhu cầu. Sau khi bắt được khách, gái bán dâm sẽ dẫn khách về khu nhà trọ của bọn chúng. Căn phòng trọ này được chúng "cải tạo" lại bằng cách dùng một tấm vách ngăn chia nhỏ thành hai phòng, rồi khoét một lỗ ở trên vách ngăn sát với sàn nhà, thông sang buồng bên (nơi để khách làng chơi thực hiện hành vi mua bán dâm). Khi khách vào buồng, gái mại dâm có nhiệm vụ làm cho khách "mê mẩn" để tạo điều kiện cho đồng bọn chui qua lỗ khoét dưới gầm giường vào lục lọi lấy tài sản của khách rồi giao cho đồng bọn đứng ngoài.

Để kịch bản của mình được thực hiện một cách hoàn hảo và xác suất "thành công" cao, To lôi kéo thêm đồng bọn là Tâm, Lài, Trung, Phong, Đạt cùng tham gia. Trong nhóm chỉ có hai nữ nhưng Tâm là gái miền Tây trắng trẻo, có khuôn mặt "ăn khách" nhất, được giao đóng vai làm gái mại dâm. Còn Lài giữ nhiệm vụ là chủ phòng trọ, đón tiếp niềm nở và mở rộng cửa cho khách cùng "diễn viên" Tâm vào phòng. To luôn túc trực ở phòng bên, sát vách ngăn, chờ khách vào, khi cơ hội chín muồi là chui vào lấy hết tài sản trong túi áo, quần của khách rồi lại nhẹ nhàng chui ra, đưa cho đồng bọn nhanh chóng tẩu tán đi nơi khác.

Các tên Trung, Đạt, Phong giữ vai trò cảnh giới bên ngoài, phòng khi có công an đến thì báo động để kịp thời chạy trốn. Những ông khách làng chơi do mải mê xác thịt mà không hề biết rằng, để có được chút vui vẻ bẩn thỉu này họ đã bị rỗng túi. Nhiều người mang theo tiền và tài sản có giá trị đã mất trắng mà đành "ngậm bồ hòn làm ngọt". Chính nhờ những người đàn ông ham mê mua bán thú vui này mà nhóm của To đã thực hiện được khá nhiều phi vụ trót lọt. Vì vậy, mọi hành động của chúng đã trở nên khá thuần thục và ăn ý.

Bể mánh!

Khoảng 21h ngày 12/10/2012, anh LTP (SN 1980, ngụ Bình Dương) đi làm về, đến ngã tư Bình Thái thuộc khu vực quận 9 dừng lại nghe điện thoại thì Trương Thị Thanh Tâm từ trạm xe buýt gần đó chạy lại bắt chuyện làm quen. Tâm hỏi anh P có "đi chơi" (quan hệ tình dục - PV) không. Thấy "nàng" trắng trẻo, bắt mắt anh P xuôi lòng ngã giá với Tâm và cả hai đồng ý mức 200 ngàn đồng/ lần "đi chơi". Tâm lên xe máy anh P ngồi, hướng dẫn khách chở đến địa điểm tập kết của mình trên đường Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9 để thực hiện kế hoạch của cả nhóm.

Như kịch bản đã được dựng sẵn, khi Tâm cùng anh P về phòng trọ thì "bà chủ" Lài ra mở cửa. Tâm đón khách vào phòng, nơi chúng vẫn thường thực hiện mua bán dâm. Trong phòng có sẵn một chiếc bàn nhỏ, thấp sát mặt đất, đó là cái bàn chúng cố tình để sát gầm giường nhằm che giấu lỗ khoét và để khách có chỗ "trút đồ" trước khi hành sự.

Khi anh P cởi bỏ quần áo đặt lên bàn thì ở phòng bên, chừng 5 phút sau, Lài mở cửa cho To vào, tuồn người qua lỗ khoét như mọi lần để lấy đồ của anh P. Lài đứng canh cửa bảo vệ cho Tâm và khách. Còn Trung, Đạt, Phong đứng ngoài cổng làm nhiệm vụ cảnh giới công an. Nhưng không may cho chúng, lần này khi To vừa cuỗm xong tài sản của khách, đang hí hửng chuẩn bị đưa cho đồng bọn tẩu tán thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang cùng vật chứng và đồng bọn.

Công an quận 9 đã thu giữ 3,3 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại Iphone 4. Khách làng chơi P, sau phút tẽn tò cũng khai nhận đó là tài sản của mình bị mất khi đang "vui vẻ" với Tâm.

Tại cơ quan công an, To và đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong nhóm này có Tâm, Đạt và Phong là dân miền Tây lên TP.HCM làm thuê kiếm sống. Bọn chúng đều ít học, lười lao động, lại có tư tưởng "ngồi mát ăn bát vàng" nên chỉ muốn tìm cách kiếm tiền thật nhanh, kể cả vi phạm pháp luật. Những hành động bất thường của chúng đã làm cho người dân sống xung quanh hết sức bất bình. Chúng thường có những sinh hoạt trái với quy luật sinh học của con người. Cứ ban ngày thì chúng đóng ngủ như chết, còn mọi người muốn có không gian yên tĩnh để ngủ thì chúng bắt đầu thức dậy hoạt động, làm ảnh hưởng rất lớn đến anh ninh trật tự khu phố và đời sống của người dân trong khu.

Nhiều người dân ở khu phố này cho PV hay, họ hoàn toàn không biết nhóm thanh niên kia làm nghề gì, nhưng sinh hoạt của chúng thì hết sức bất minh, bất bình thường. Nhóm chỉ thực sự "sống và làm việc" vào buổi đêm vì cứ càng về khuya, khu phố thường xuyên xuất hiện nhiều người đàn ông lạ. Nhiều người dân nghi hoặc, để ý thì thấy những người đàn ông đó có những biểu hiện khá giống nhau. Lúc đến thì ai cũng mặt mày tươi tỉnh, hào hứng. Một lúc sau ra về trạng thái đã thay đổi hoàn toàn. Hầu như họ đều mạng vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu, thậm chí rất bực bội và lầm bầm về mớ tài sản của mình đã không cánh mà bay. Bực tức thế thôi nhưng chẳng ai dám báo công an vì e ngại ảnh hưởng đến danh dự, nên đành ngậm ngùi ra về, chấp nhận thôi thì "mất cái này được cái kia".

Bức xúc về những hành động của chúng bà T, một người dân gần khu nhà trọ cho biết: "Tất cả chúng tôi ở đây đều rất bức xúc vì hoạt động của băng nhóm này. Chúng làm náo loạn cả khu phố. Bây giờ công an dẹp được, chúng tôi vô cùng phấn khởi. Trước đây, chúng tôi thấy nhiều người đàn ông bước ra với vẻ cau có, cũng tức thay cho họ, nhưng nghĩ lại thấy cũng đáng đời. Nếu họ tỉnh táo thì đã không bị lôi kéo vào "động mại dâm" của bọn lừa đảo này"

Ái Minh


Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.