Tình bạn của các bậc phụ huynh
Khi những thí sinh đã bước vào phòng thi, đa số phụ huynh ở xa thường ngồi chờ con phía ngoài địa điểm thi cho hết giờ làm bài. Từ việc ngồi chờ con, bắt chuyện với người ngồi bên cạnh, rồi trước lạ thành thân quen. Và từ đó mà xuất hiện những tình bạn mới của các bậc phụ huynh khi đưa con tham dự kỳ thi THPT Quốc gia .
Có con cùng điểm thi tại trường Đại học Sư phạm Huế, số 32, đường Lê Lợi, TP Huế, từ hai ngày hôm nay, anh Hoàng Viết Hải, ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), anh Nguyễn Văn Bắc, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) và anh Từ Thanh Tuấn, ở huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) thường hẹn nhau ở quán cà phê trước cổng trường để ngồi nói chuyện.
Anh Hoàng Viết Hải, Nguyễn Văn Bắc và Từ Thanh Tuấn thường ngồi cà phê với nhau trong khi chờ các con làm bài thi
Ngồi nghe ba anh nói chuyện, tưởng như họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng hỏi ra mới biết, họ mới quen nhau vào ngày các thí sinh đến làm thủ tục dự thi.
"Ba anh em tôi ngồi uống nước với nhau, rồi nói chuyện, thấy hợp nên xin số điện thoại của nhau. Cứ đưa con đến điểm thi là chúng tôi gọi điện, hẹn điểm uống nước để trò chuyện cùng nhau trong lúc đợi con vào thi để vừa đỡ buồn, vừa giết thời gian", anh Nguyễn Văn Bắc chia sẻ.
Được biết, ba anh đều lần đầu tiên đưa con đi thi xa. Cả 3 trọ tại những địa điểm khác nhau, riêng anh Tuấn thì tối lại chạy xe về nhà. "Cảnh "gà trống" đưa con đi thi chắc có lẽ hiểu nhau nên nói chuyện rất hợp", anh Hoàng Viết Hải cười vui vẻ nói.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh, ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) và chị Bùi Thị Hiền, ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) lại quen nhau trong trường hợp khác. Khi đưa con vào Huế thi, cả 2 chị được đội tình nguyện hướng dẫn ở cùng chỗ trọ tại