Ly hôn vì vợ trẻ quá sung mãn
Nhắc đến bạo hành trong gia đình thì người ta thường hay nghĩ ngay đến những hành vi bạo lực, ngược đãi của người đàn ông trong gia đình dành cho người phụ nữ.Song không phải ở gia đình nào cũng vậy, có những gia đình người phụ nữ lại là người bạo hành còn nam giới là nạn nhân, hay còn gọi là bạo hành ngược. Thậm chí, những vụ bạo hành còn oái ăm, trớ trêu đến mức cánh mày râu phải “quỳ gối xin hàng” bằng lá đơn ly hôn.
(Ảnh minh họa)
Ông N.V.D là chủ một doanh nghiệp, tính tình vốn trầm, lại hiền, mãi 45 tuổi mới chịu lấy vợ, cô vợ trẻ hơn ông D. 18 tuổi. Vợ trẻ, lại thêm cuộc sống nhàn hạ nên vợ ông D. rất biết chăm chút cho cuộc sống gia đình kể cả đời sống “chăn gối” vợ chồng.
Thế nhưng, chính cái sự chăm chút của cô vợ trẻ lại là nỗi ám ảnh đối với ông D. vốn không phải là người có nhiều ham muốn. Lại hay mệt mỏi vì công việc kinh doanh nên mỗi khi vợ chồng “ở bên nhau” là ông D. vô cùng khổ sở.
Nhiều khi bị cô vợ trẻ trách khéo, ông D. buồn bã, dần dần đâm ra chán nản. Ông D. cũng tìm tòi nhiều cách để nâng cao “sức chiến đấu” kể cả việc uống một số loại “thần dược”, thế nhưng sinh hoạt vợ chồng vẫn không có phần cải thiện.
Trước sự sung mãn của cô vợ trẻ, ông D. luôn cảm thấy mình thật vô dụng. Mặc cảm nhưng lại không biết tâm sự với ai. Cuối cùng ông D. quyết định ly hôn vợ chỉ sau chưa đầy một năm sinh sống.
Cưỡng ép, bạo lực về thể xác cũng được coi là bạo hành gia đình. Kiểu bạo hành này còn để lại những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, nhất là đối với đàn ông vốn được mệnh danh là phái mạnh.
Ly hôn vì vợ đăng ảnh người cũ trên facebook
Đó là trường hợp của T.V.H sinh năm 1988 có vợ là H.T.L sinh năm 1990. Đôi vợ chồng trẻ chắc chắn sẽ vẫn đang mặn nồng hạnh phúc bên nhau, nếu như không có sự kiện một ngày kia trên “tường” facebook của L. hiện lên bức ảnh chụp thân mật với người cũ trên facebook.
Trước khi lấy H, L có một mối tình khá sâu đậm với cậu bạn học cùng phổ thông. Những hình ảnh của L và người cũ lúc yêu nhau được đăng lên face của L và của bạn L. Sau này khi yêu H, L đã xóa hết những bức ảnh đó trong bộ sưu tập ảnh của mình và tuyệt nhiên không cho H biết gì về mối tình cũ cả. Những có lẽ, cuộc đời thật cứ hay đùa “số phận”. Bạn của L vô tình đã “đánh dấu” một bức ảnh trong đó có mặt L và người yêu cũ, bức ảnh hiện lên trang cá nhân của L và H đã phát hiện.
Cho rằng vợ mình đã nói dối mình, cho rằng vợ không chung thủy. Mặc cho L giải thích, với tính hiếu thắng và có phần nông nổi. H đã làm đơn ly hôn ra tòa. Sau hai lần hòa giải không thành Tòa án nhân dân buộc phải cho H ly hôn.
Ly hôn vì vợ quá đẹp
Vợ đẹp đó có lẽ là ao ước và kiêu hãnh của tất cả đàn ông trên thế giới này. Ai chả muốn vợ mình đẹp. Thế nhưng vợ mình đẹp quá lại là một mối đe dọa rất “vô hình” đối với hạnh phúc của gia đình. Có rất nhiều mối đe dọa khác nhau từ việc vợ mình quá đẹp. Câu chuyện của vợ chồng Mai và Quân từng được đăng trên báo Người đưa tin chỉ là một ví dụ nho nhỏ.
Mai, vợ Quân là một phụ nữ đẹp. Nhưng vì quá xinh đẹp, sắc sảo, giỏi giang trong chuyện làm ăn kinh doanh nên đôi khi vợ Quân lại coi thường chồng. Vợ Quân thường hay so sánh, đay nghiến chồng mỗi khi chồng cô làm ăn thua lỗ, hay thất bại.
Từ đó tình cảm vợ chồng rạn nứt, Quân trở nên tiêu cực, chán nản. Những lúc ấy Quân đã “ngã” vào vòng tay một người phụ nữ khác. Và rồi chuyện gì đến đã đến, Mai và Quân ly hôn nhau, ly hôn ngay cả khi trong mắt Quân, Mai là người phụ nữ “quá đẹp”.
Giang Quyết