Đi cướp còn đòi ăn sáng
Tên cướp đã đột nhập vào một căn nhà ở thị trấn thị trấn Bukit Payung, bang Terengganu, Malaysia vào khoảng 8h30’ sáng ngày chủ nhật vừa qua. Tên này kề dao vào cổ nữ chủ nhà 21 tuổi và bắt tháo vòng đeo tay bằng vàng đưa cho hắn. Sau đó hắn không tẩu thoát ngay mà yêu cầu vị chủ nhà làm bữa sáng cho hắn. Trong lúc tên cướp đang dùng bữa sáng thì nữ chủ nhà chạy thoát được sang nhà hàng xóm và gọi điện báo cho cảnh sát đến.
Không thấy cô chủ nhà đâu, tên cướp vội lao ra khỏi nhà cùng với một tên khác đang nổ máy đợi sẵn ở bên ngoài. Nhưng chỉ một vài giờ sau, hai tên này đã bị bắt. Ông Manoharan, cảnh sát trưởng điều tra tội phạm bang Terengganu cho biết: "Hiện chúng tôi đang lấy lời khai xem ngoài tên vào cướp 29 tuổi và kẻ đồng phạm 21 tuổi, có còn ai nữa không. Trước đó, trong lúc chạy trốn, tên cướp đã tặng chiếc vòng cho người bạn gái của mình trước khi bị cảnh sát túm cổ. Sau đó, người bạn gái tên này đã đem đến hiệu cầm đồ đặt được 330 USD. Cảnh sát cũng đã thu hồi tang vật và trả lại vị nữ chủ nhà bị hại".
Bị bắt do tự bắn vào chân
Vụ cướp xảy ra tại một ngân hàng nhỏ ở một thị trấn thuộc bang Parana, Brazil vào hôm thứ hai vừa qua. Một tên cướp chỉ có nhiệm vụ canh cửa ra vào nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trong khi đó, các đồng đội của tên này khống chế thủ quỹ và các nhân viên trong quầy nhét tiền vào cái túi chúng mang theo. Lúc này, tên canh cửa không hiểu do vụng về hay súng bị cướp cò mà ngắm đúng chân của mình rồi nổ súng.
Tên cướp vụng về bắn vào chân mình đang tập tễnh bước đi
Đoạn ghi hình cho thấy nhóm cướp đã rời khỏi ngân hàng với một túi tiền lớn. Tên sau cùng khập khiễng bước theo đồng bọn. Cảnh sát bang này đã nhanh chóng triển khai truy bắt bọn cướp táo tợn trên ngay sau khi xảy ra vụ việc. Hiện cảnh sát đã bắt được tên tự bắn vào chân vào ngay buổi tối hôm đó khi hắn đang điều trị tại một bệnh viện gần nơi xảy ra vụ cướp. 5 tên còn lại hiện vẫn đang chạy trốn cùng với số tiền cướp được gần 16.000 USD.
Văn Vũ (tổng hợp)