Nỗi đau tay ba

Nỗi đau tay ba

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Thời gian qua, khu vực phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) dường như ngột ngạt hơn bởi phiên tòa lưu động xét xử Thái Hồ Duy (SN 1988), kẻ đã dùng dao đâm chết người tình của vợ cũ.

Dù đã ly hôn, nhưng Duy và chị Y không dứt khoát tình cảm, vẫn ăn ở với nhau. Vì nghi vợ cũ tòm tem với người khác, Thái Hồ Duy đã ra tay giết chết người đàn ông này.

Như chưa hề có chuyện ly hôn

Thái Hồ Duy từng phạm tội cố ý gây thương tích và lĩnh án tù. Sau khi ra trại, Duy làm nghề lái xe tải. Năm 2006, Duy lấy vợ là N.T.Y (SN 1982), trú tại phường Hòa Minh và đã có một con gái kháu khỉnh. Năm 2009, do cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng Duy đã đâm đơn ra tòa xin ly dị. Ngày tòa xử ly hôn, Duy vắng mặt. Tòa quyết định cho chị Y được quyền nuôi con. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Duy vẫn lui tới chỗ mẹ con chị Y và sống với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hiện trường vụ việc

Thái Hồ Duy

Ngày 20/9/2010, do công ty không có hàng đi xa nên Duy nghỉ sớm, về nhà vợ cũ ăn cơm. Khoảng 20h30' cùng ngày, Duy đang tâm sự với chị Y thì thấy một người đàn ông bước đến. Duy nhận ra đây là anh Ông Văn Trung (SN 1976), tạm trú tổ 12, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, từng có quan hệ xã giao với Trung. Thấy Duy, Trung lao tới gây gổ về chuyện trước đây tại sao khi Duy gọi điện xin gặp Y mà Trung không cho.

Trung không trả lời mà mỉa mai Duy là kẻ cố đấm ăn xôi. Hai bên lời qua tiếng lại rồi chửi rủa nhau ầm ĩ. Sợ bà con hàng xóm để ý dị nghị và ảnh hưởng việc học hành của sinh viên các phòng trọ gần đó, nên chị Y can ngăn hai người. Trung hậm hực ra về, còn Duy thì ra ngoài mua thức ăn về để cùng vợ cũ ăn khuya.

10' sau quay lại, Duy thấy Trung vẫn đang đứng phía ngoài cửa sổ cười nói với vợ cũ của mình (đang đứng phía trong). Thấy Duy quay lại, Trung tiếp tục xổ ra những lời thách thức khó nghe. Đặc biệt khi nghe Trung ghé sát nói như quát vào mặt mình chửi bới, Duy chạy vào phía sau bếp lấy con dao lớn dùng để gọt hoa quả, sau đó chạy vòng ra phía ngoài đường, đến bên cửa sổ đâm liền 3 nhát vào sườn Trung, khiến nạn nhân ngã phịch xuống. Thấy vậy, chị N.T.Y hô hoán. Còn Thái Hồ Duy bình tĩnh vứt dao xuống, nhanh chóng lấy xe chở nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Do vết thương quá nặng, anh Trung được chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng và tắt thở lúc 5h30' ngày 21/9/2010.

Về phía Thái Hồ Duy, sau khi gây án, như sực tỉnh, Duy không trốn chạy. Nghe mọi người nói Duy vừa chở nạn nhân đi cấp cứu, một chiến sỹ công an tức tốc đuổi theo. Khi đến cổng Bệnh viện Giao thông vận tải, thấy chiến sĩ công an, Thái Hồ Duy xuống xe cúi chào và thừa nhận mình vừa đâm chết anh Trung. Ngay sau đó, Thái Hồ Duy bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Đà Nẵng khởi tố về hành vi giết người.

"Ếch chết tại miệng"

Sự việc xảy ra trong tích tắc nên rất ít người dân trong khu vực biết chuyện. Đến sáng 21/9/2010, khi thấy lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, bà con mới xôn xao bàn tán. Theo những người dân nơi đây, anh Trung có hộ khẩu thường trú tại địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Năm 2007, anh Trung về tạm trú ở địa bàn quận Liên Chiểu cùng với vợ con. Anh Trung cũng làm nghề lái xe và có quen biết với Duy. Mặc dù đã có vợ con nhưng Trung có tiếng là hay quan hệ lăng nhăng.

Bà con xung quanh nhà Y cho biết, họ thấy Trung xuất hiện tại nhà chị N.T.Y rất nhiều lần, đặc biệt những khi Duy phải chạy xe qua đêm không về. Dù đã nghe nhiều về việc này nhưng Duy chưa thấy tận mắt, bắt tận tay. Vì thế cơn ghen trong đầu Thái Hồ Duy càng ủ lửa, chỉ cần mâu thuẫn nhỏ là bùng lên.

Phiên tòa xét xử lưu động vụ án Thái Hồ Duy phạm tội giết người kết thúc sớm hơn dự kiến với mức án dành cho bị cáo là 12 năm tù giam. Vụ án đã khép lại, nhưng hậu quả của nó thật nặng nề: Người bỏ mạng, kẻ đi tù, người đau khổ và đặc biệt là những đứa trẻ của hai gia đình. Theo những người dân sống gần nhà vợ cũ của Thái Hồ Duy, không phải đến khi diễn ra phiên tòa xét xử lưu động này, người ta vẫn thường thấy N.T.Y khóc. Duy chưa đến 30 tuổi, đang hừng hực sức xuân, giờ khuôn mặt khô và khắc khổ. Thấy Y khóc ngất tại phiên tòa, người thì cám cảnh cho thân phận đàn bà, người lại cười khẩy cho rằng chẳng biết cô ta khóc vì cái gì, đau cho chồng cũ, tiếc cho người đã chết hay tiếc cho chính mình?

Dù tại phiên tòa, N.T.Y không thừa nhận anh Trung là người tình của mình, cũng không có chứng cứ nào khẳng định điều đó, nhưng hôm xảy ra án mạng, khi lực lượng công an hỏi, chỉ mình Y biết nạn nhân tên Trung, SN 1976, trú tại tổ X, số điện thoại 090... Ai cũng hiểu, người chịu nhiều tai tiếng và mất mát nhất chính là N.T.Y. Sự thiếu dứt khoát trong tình cảm của Y là nguyên nhân chính dẫn đến vụ án đau lòng này...

Chí Vũ

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.