Nỗi lo sợ của người mẹ học trò nghèo trường Ams

Nỗi lo sợ của người mẹ học trò nghèo trường Ams

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Bài văn nghị luận về đồng tiền của cậu học trò nghèo trường Ams Nguyễn Trung Hiếu gây xúc động dư luận, nhưng với mẹ của Hiếu, đó chỉ là một bài văn bình thường.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ Hiếu năm nay 45 tuổi, là một người phụ nữ khổ hạnh. Từ Hà Nam, theo gia đình lên Hà Nội sinh sống rồi lấy chồng, nhưng không may anh bị mất sức lao động do bị viêm tai, ảnh hưởng tới não. Bản thân chị cũng bị suy thận độ 4, cứ 3 lần/tuần chị phải vào bệnh viện Bạch Mai chạy thận. Chị Hạnh có dáng người nhỏ thó, gầy gò, chưa đầy 35 kg và tay lúc nào cũng phải đeo bông băng.

Trong căn nhà cao tầng kiên cố, cả gia đình với những người bị bệnh hiểm nghèo sống dựa vào nhau. Ông nội Hiếu năm nay đã 90 tuổi, ốm liệt giường 4 năm nay, còn bà nội cũng ngày càng yếu vì căn bệnh tiểu đường.

Toàn bộ chi phí trong gia đình phần lớn dựa vào đồng lương hưu của ông bà nội. Mỗi tháng ông bà nội chu cấp cho gia đình hơn 1 triệu nên việc ăn thịt và cá hàng tuần rất hiếm khi có trong bữa ăn.

Nhờ sự giúp đỡ của địa phương, gia đình Hiếu được cấp chế độ hộ nghèo (250.000 đồng/tháng), mẹ em cũng làm được sổ bảo hiểm.

Pháp luật - Nỗi lo sợ của người mẹ học trò nghèo trường AmsChị Nguyễn Thị Hạnh (Ảnh: Zing)

Trong mắt người mẹ, Hiếu là một cậu bé ngoan ngoãn, hay tâm sự với mẹ, đặc biệt, Hiếu là cậu con trai có ý chí mạnh mẽ. Thi vào cấp ba, Hiếu đã đỗ cả 2 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An. Do sợ học trường Ams phải đóng nhiều tiền, gia đình đã bắt Hiếu học ở trường Chu Văn An. Hiếu đã nài nỉ gia đình cho học tại trường Ams và đã nhịn ăn gần 1 tuần để mong bà và mẹ chấp thuận cho ước nguyện của mình.

Dù cuộc sống khó khăn, nhưng với chị Hạnh, chỉ cần cậu con trai chăm chỉ học tập để có một tương lai tươi sáng thì đó là niềm an ủi lớn nhất. Vì muốn con tập trung học tốt mà chị đã kiến quyết không cho con đi làm thêm. Những lời mắng mỏ của chị khi thấy con nhịn ăn, ăn uống không đầy đủ cũng xuất phát từ tình thương con của người mẹ này.

Pháp luật - Nỗi lo sợ của người mẹ học trò nghèo trường Ams (Hình 2).Cánh tay đầy bông băng của chị Hạnh (Ảnh: Zing)

“Hiếu là động lực cuối cùng để tôi cố gắng sống, làm chỗ dựa động viên cho con học tập”, chị Hạnh tâm sự.

Chị Hạnh cho hay trước khi bài văn “Thư gửi mẹ” của Hiếu được đưa lên báo, chị chưa từng đọc qua. Bản thân Hiếu cũng không muốn mẹ đọc được bởi sợ mẹ buồn và suy nghĩ nhiều hơn.

Sau khi bài văn của Hiếu được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, báo chí rầm rộ thông tin, chị Hạnh chưa kịp mừng về đứa con hiếu thảo đã phải đối diện với những lo lắng đến não lòng. Chỉ sau một đêm, tất tần tật mọi thứ về hoàn cảnh gia đình được công khai trên báo chí và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Chị sợ người khác hiểu nhầm rằng mẹ con chị tự đưa bài văn lên mạng, sợ con bị ảnh hưởng, phân tâm chuyện học hành, và sợ bị ảnh hưởng đến chế độ hộ nghèo hiện nay của cả gia đình. Số tiền trợ cấp 250.000/tháng với nhiều người chẳng đáng bao nhiêu, nhưng lại đỡ đần phần nàocho gia đình chị Hạnh trong hoàn cảnh chị phải chạy thận liên tục.

P.V


Cùng chuyên mục

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Bình Dương: Thông tin vụ công nhân bị đồng nghiệp lái xe nâng đè tử vong

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:20
Một nam công nhân đã tự ý vận hành xe nâng và không kịp kiểm soát đã khiến xe đè vào người đồng nghiệp và làm nạn nhân tử vong.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.