Đó là câu chuyện về vận động viên Trần Thị Thêm (SN 1996), trú tại xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, hiện là tuyển thủ Quốc gia môn Pencak Silat. Bị gia đình phản đối, trốn mẹ để đi học hay thậm chí bị anh đánh đòn vì tội trốn đi học võ… là những bước đầu tiên trên con đường Thêm đến với bộ môn võ thuật này và đạt được những thành công như hiện tại.
Được biết, Thêm sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Từ nhỏ em đã cô gái hiếu động. Những năm học cấp 2, Thêm bắt đầu có hứng thú với võ thuật và có ý định tham gia lớp học tại Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình vốn không ai theo nghiệp võ, là thân gái, anh chị đi học và làm ăn xa, chỉ mỗi em và mẹ ở nhà nên khi nói ý định trên, Thêm đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình.
Bà Hồ Thị Quy (60 tuổi) chia sẻ, năm Thêm học lớp 8 thì xin gia đình đi học võ nhưng cả nhà đều phản đối, bởi, gia cảnh khó khăn, neo người, các anh chị đều đi học và làm xa, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Đặc biệt, thân là con gái, việc học võ thật sự khiến gia đình không thích, thậm chí là cấm Thêm không được học.
Bà Quy chia sẻ câu chuyện về cô con gái út Trần Thị Thêm.
Thế nhưng, "lỡ" đam mê võ thuật, mặc cho gia đình phản đối, Thêm vẫn trốn, đạp xe hơn 5km lên thành phố học. “Khi biết nó học võ, gia đình đã cấm không cho học. Nhà neo người, mỗi hai mẹ con ở nhà, tôi đi làm suốt nên cần có người ở nhà phụ các việc gia đình. Thực sự gia cảnh lúc đó cũng khó khăn, tiền đâu để vừa lo học văn hóa cho con nay lo còn học võ. Tôi phản đối và bảo không cho đi. Thế nhưng mỗi ngày nó vẫn trốn gia đình đạp xe lên thành phố học”, bà Quy kể về những ngày đầu con gái mới theo đuổi võ học.
Cũng theo bà Quy, sau này khi con gái năn nỉ, thuyết phục, bà mới đồng ý để Thêm đi theo võ nghiệp. Nhìn con gái từng ngày trưởng thành trong học tập cũng như nghiệp võ, bà Quy vẫn không thôi lo lắng