Trong đêm Chung kết Cười xuyên Việt 2015, với điểm 10 từ giám khảo - NSND Ngọc Giàu, Lê Dương Bảo Lâm giành chiến thắng chung cuộc với 49 điểm, sát nút Á quân Mạc Văn Khoa với 48,5 điểm (trong đó NSND Ngọc Giàu chỉ chấm 9 điểm dù ba giám khảo còn lại đều chấm cao hơn).
Lê Dương Bảo Lâm đăng quang quán quân trong chung kết Cười xuyên Việt 2015.
Kết quả này hiện đang còn gây tranh cãi, phản ứng gay gắt nhất là những ý kiến trái chiều của những người yêu mến Á quân Mạc Văn Khoa.
Phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh NSND Ngọc Giàu:
“Trong ban giám khảo, tôi là người lớn tuổi nhất nên phải công tâm nhất, mà mắc mớ gì tôi phải thiên vị ai? Tôi không thiên vị ai”, NSND Ngọc Giàu khẳng định.
Trước câu hỏi về việc có thiên vị Bảo Lâm hay không, NSND Ngọc Giàu cho biết:
“Các bạn coi lại 6 tập trước rồi hãy bình luận. Cái gì nó cũng phải có quá trình, Bảo Lâm nó phải hơn Khoa chứ! Còn đêm chung kết đó, bữa đó phải nói là Khoa hay hơn Bảo Lâm nhưng tôi chấm thi phải có quá trình.
Lâm có quá trình làm Na Tra, làm nghệ sĩ, làm đủ thứ…nó đều rất giỏi; còn Khoa nó không bằng nhưng nó có duyên, được kịch bản tốt và ban tổ chức đầu tư nhiều trong đêm chung kết trao giải. Tôi rất xúc động khi kịch bản của Khoa nó rất hiện thực, bây giờ ở miền Trung người ta trông chờ từng giọt mưa”.
NSND Ngọc Giàu và quán quân Cười xuyên Việt Bảo Lâm.
Riêng về việc cho Bảo Lâm 10 điểm và chỉ cho Văn Khoa 9 điểm, NSND Ngọc Giàu