Chuyến đi biển khơi trập trùng sóng gió, có rất nhiều người đã phải bỏ cuộc ở chuyến đi này bởi không vượt qua được cái khắc nghiệt của biển, của những con sóng. Chị có thể chia sẻ cho độc giả biết về cảm nhận của chị?
Dù đã hơn 10 ngày kể từ khi đặt chân lên đất liền sau chuyến đi thăm các chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà dàn DK1 nhưng tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn cảm xúc của chuyến đi này.
Đây là lần đầu tiên tôi ra đảo Trường Sa mặc dù nhà trường đã có lần cử cán bộ, giảng viên, sinh viên ra đảo Trường Sa năm 2014. Ban đầu nghe kể chuyện ra đảo sẽ rất dễ say sóng, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng rất may là thời tiết khá thuận lợi nên chỉ bị chuếnh choáng, về sau mọi người trên tàu cũng quen dần với sóng biển.
NSƯT Minh Ánh cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia chuyến đi đến với Trường Sa
Ngoài huyện đảo Trường Sa, đoàn còn đi thăm những đâu?
Đoàn đã đi 8 điểm đảo: Đá Lát, Trường Sa, Phan Vinh, Tốc Tan A, Tốc Tan C, Tiên Nữ, Thuyền Chài A , An Bang và Nhà giàn DK1, DK14. Chuyến công tác lần này, lãnh đạo đoàn công tác là đồng chí Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí ở các sở, ban, ngành thuộc thành phố Hà Nội. Chúng tôi mang trong mình một trọng trách thay mặt nhân dân Thủ đô tặng hơn 37 tỷ đồng tiền quyên góp của nhân dân Thủ đô – gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa để xây nhà Văn hóa đa năng trên đảo Tiên Nữ.
Cảm nhận của chị về những con người trên đảo?
Đến thăm đảo, chúng tôi được chứng kiến sự khó khăn, vất vả của các chiến sĩ. Những đảo lớn như đảo Trường Sa, Phan Vinh, An Bang, các chiến sĩ có điều kiện hơn vì tự chăn nuôi, trồng rau và có nước ngọt để tạm thời đảm bảo cho sinh hoạt của các chiến sĩ. Còn lại các đảo chìm thì hầu như rất thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh và