Nữ sinh tật nguyền “mượn” đôi chân cha đi tìm chữ

Nữ sinh tật nguyền “mượn” đôi chân cha đi tìm chữ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Cô bé tật nguyền ngày xưa giờ bây giờ đây đã là nữ sinh của một trường đại học. Điều kỳ diệu là cô đã đi lại được bằng chính nội lực của mình sau 13 năm mượn chân của bố.

Tình nguyện làm đôi chân cho con

Sau cơn sốt ác tính, đứa con gái hai tuổi của ông bà Nguyễn Công Sáu (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Tư (SN 1968) ở xã Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) bị bại liệt. Hai vợ chồng ông Sáu đã từ bỏ mọi công việc mình đang làm để đưa con đi điều trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Tháng năm trôi đi nhưng bệnh tình con vẫn không tiến triển.

Đến lúc con bước vào tuổi cắp sách tới trường, ông Sáu âm thầm làm đôi chân cho con. Vừa cõng con tới lớp, vừa nhẫn nại bên con tập luyện những bước chân tập tễnh. Đến nay, điều kỳ diệu đã xuất hiện khi cô bé tật nguyền năm nào đã có thể thả tay bố tự đi một mình. Không những thế, để đề đáp công ơn bố mẹ, Nguyễn Thị Thanh Hoa còn thi đỗ đại học. Hiện cô đang là sinh viên năm thứ Nhất của trường Đại học Sư phạm TP. HCM.

Pháp luật - Nữ sinh tật nguyền “mượn” đôi chân cha đi tìm chữ

Ông Nguyễn Công Sáu.

Là bộ đội trở về từ chiến trường khắc nghiệt, vợ chồng ông luôn cầu mong các con ông sẽ lớn lên phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, ước mơ nhỏ nhoi ấy của ông đã không được toại nguyện. Trong khi cô chị đầu và cậu em út khỏe mạnh, phát triển bình thường thì hai người con gái là Nguyễn Thị Thanh Hoa và Nguyễn Thị Thắm lại thường xuyên đau ốm, bị bệnh tật hành hạ.

Sau một cơn sốt, Hoa đã nằm mãi không đứng dậy được. Bố mẹ cô có chút kiến thức về y dược nên đã tự điều trị theo cách của gia đình. Đến lúc đưa lên bệnh viện, Hoa đã ở trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ làm mọi cách cũng chỉ cứu được mạng sống chứ không thể giúp cho đôi chân cô cử động lại được.

Ông Sáu bàn vợ từ bỏ mọi công việc mình đang làm, ôm con xuống TP. Vinh (Nghệ An) tìm bệnh viện chữa trị cho Hoa. Hơn hai tháng chữa trị theo dõi tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, bệnh tình của Thanh Hoa không những nặng hợn mà còn xảy ra thêm biến cố. Do bất cẩn, Hoa đã làm phích nước sôi đổ lên người, khiến cô bé bị bỏng độ ba. Thử thách này chưa qua, khó khăn khác đã tới. Sau bốn tháng ròng nằm tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, ông Sáu quyết định khăn gói bồng con ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

Không quen đường xá, không người thân thích, bố con ông phải thuê một phòng trọ xập xệ gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Để có tiền chữa trị cho con, mấy năm trời, ông Sáu phải gửi con rồi tất tả chạy ra chợ lao động. Kết hợp với vật lý trị liệu từ thuốc, ông Sáu kiên trì giúp con tập đi.

Pháp luật - Nữ sinh tật nguyền “mượn” đôi chân cha đi tìm chữ (Hình 2).

Em Nguyễn Thị Thanh Hoa

Mười năm đi tìm chữ bằng đôi chân của cha

Sau những ngày tháng mệt nhoài vào ra bệnh viện, Thanh Hoa cũng đến tuổi đi học. Ngày hai buổi, ông đều đặn cõng con trên lưng, bất luận nắng hay mưa, khỏe hay đau ốm. Những năm cấp hai, vì trường học cách xa nhà gần 5km, hai vợ chồng ông đã bàn bạc góp mua một chiếc xe đạp cọc cạch để chở Hoa đến lớp.

Năm cô bé ấy bước vào lớp Bảy, một đoàn từ thiện của Mỹ sang Việt Nam phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị bại liệt, Hoa may mắn được chọn mổ. Sự thành công của ca phẫu thuật đã mang đến cho cả gia đình cô một tia hi vọng. Cùng với sự thành công của y học, bố con Hoa lại bắt đầu lại quãng thời gian tập luyện vật lý trị liệu. Nhìn con khó nhọc, ngã liên tục trên sân tập đi, ông Sáu lại từ bỏ mọi việc để tập cùng con.

Sau nửa năm mệt mài, Hoa đã có thể bước đi những bước đầu tiên. Chia sẻ về cảm xúc giai đoạn hạnh phúc đó, ông Nguyễn Công Sáu cho biết: “Khoảnh khắc nhìn thấy con bỏ nạng để tự đi bằng chính đôi chân của mình, tôi đã ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Nhìn theo bước châm chập chững của con mà nước mắt hạnh phúc phủ đầy gương mặt, cả nhà òa khóc rưng rức. Đó thực sự là một giây phút vàng trong cuộc đời hai bố con tôi”.

Từ đấy, với sự trợ sức của bố, Hoa đã dần hoàn thiện hơn bước đi của mình. Tuy nhiên, việc đến trường thì vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố. Sau này, khi học lên Trung học Phổ thông, ông Sáu đã mạnh dạn tập cho Hoa đi lại bằng xe đạp. Sau ba tháng, Thanh Hoa đã có thể tự mình đạp xe cùng bạn bè tới trường.

Những năm tháng đèn sách, dù phải lê la hết bệnh viện này đến trung tâm khác để chữa trị, chịu đau đớn về thể xác trong những đợt trị liệu dài ngày nhưng Thanh Hoa vẫn không ngừng phấn đấu vươn lên.

Cô đã trở thành tấm gương vượt khó học giỏi. Hiện, Thanh Hoa đã là sinh viên năm Nhất Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Con đến giảng đường, ông Sáu lại một lần nữa khăm đùm khăn gói theo con. Sau khi thuê được phòng trọ cho Hoa, ông Sáu về Đồng Nai làm phụ hồ, chắt chiu tiền bạc nuôi con ăn học.

Loan Nguyễn


Cùng chuyên mục

Nhân viên được Chủ tịch AIC “dựng” làm Tổng giám đốc để đấu thầu

Thứ 4, 29/05/2024 | 11:12
Đỗ Vân Trường vốn chỉ là nhân viên 1 Ban của Công ty AIC, nhưng Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao đứng tên làm Tổng giám đốc Công ty Mopha để tham gia đấu thầu.

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp cây cảnh tại Đắk Lắk

Thứ 4, 29/05/2024 | 10:49
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng nghiện ma túy, thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây cảnh có giá trị cao.

Vụ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Bắt giữ thêm Phó Cục trưởng

Thứ 4, 29/05/2024 | 10:20
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ thêm 3 bị can.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng hãm hại con riêng của vợ

Thứ 4, 29/05/2024 | 10:13
Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ Phạm Văn Trung để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắc Giang: Phê bình Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện Yên Thế

Thứ 4, 29/05/2024 | 09:47
UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm tại huyện Yên Thế.
     
Nổi bật trong ngày

Kịch bản quen thuộc khiến người phụ nữ Nghệ An sa vào "cú lừa thứ 2"

Thứ 3, 28/05/2024 | 21:35
Một người phụ nữ ở Nghệ An đã lên mạng để tìm sự trợ giúp mong lấy lại được 6 triệu đồng đã mất. Không ngờ, lại sập vào "bẫy lừa mới" rồi mất thêm 600 triệu đồng.

Người phụ nữ Quảng Ninh bị lừa đảo hơn 14,7 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thứ 4, 29/05/2024 | 06:00
Một người phụ nữ tại Quảng Ninh bị mất hơn 14,7 tỷ đồng, chỉ vì nghe theo lời rủ rê nạp tiền để kiếm lời từ một người quen biết trên mạng xã hội.

Thủ đoạn của “tú bà” 36 tuổi vừa môi giới, vừa đi bán dâm

Thứ 3, 28/05/2024 | 11:46
Ngoài trực tiếp bán dâm, Nguyễn Thị Trang còn làm "tú bà" môi giới mại dâm nếu khách có yêu cầu.