Mẹ bán con trai 2 tháng tuổi rồi tung tin mất tích

Mẹ bán con trai 2 tháng tuổi rồi tung tin mất tích

Thứ 7, 02/11/2013 | 10:30
0
Người mẹ độc ác nỡ nhẫn tâm bán con trai ruột mới hai tháng tuổi của mình với giá 15 triệu đồng. Để che mắt gia đình và cơ quan chức năng, thị đã đến cơ quan công an với lời kêu gọi thảm thiết “con tôi đã mất tích” không rõ nguyên nhân.

Nhưng màn kịch hoàn hảo đó, không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Hiện tại công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hà (SN 1989, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên, hiện trú Hòa Sơn, Đô Lương) về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Màn kịch hoàn hảo

Theo đó, khoảng trung tuần tháng 10 vừa rồi, cháu Hưng bị ốm nên Hà phải đưa xuống TP. Vinh thăm khám. Tại đây Hà tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Hiền. Hà lừa rằng mình là sinh viên, lỡ dính bầu và có con, đang có ý định cho đi đứa bé và ngỏ ý nhờ chị Hiền giúp tìm người. Ngày 21/10, Hà gọi cho chị Hiền và được giới thiệu cho anh P.A.T (SN 1978, khối 14 Trường Thi, TP. Vinh) để thực hiện việc mua bán. Vợ chồng anh T. cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con, đang có nguyện vọng xin con nuôi.

Pháp luật - Mẹ bán con trai 2 tháng tuổi rồi tung tin mất tích

Căn nhà vợ chồng Hà sinh sống.

Hà liên lạc với anh T. và hai bên thống nhất đưa cháu Hưng đến BV Sản – Nhi để kiểm tra sức khỏe rồi giao nhận cháu bé. Sau đó, hai bên thống nhất, ngày 23/10 giao nhận cháu bé tại xã Hòa Sơn (Đô Lương). Ngày 23/10, anh T. cùng gia đình lên Đô Lương rồi cùng Hà và cháu bé đến UBND xã Lưu Sơn để làm thủ tục nhận con nuôi, nhưng do cán bộ tư pháp đi vắng nên không làm được. Hà đã giao con cho anh T. và 2 bên thỏa thuận, anh T. đưa cho Hà 15 triệu đồng.

Sau khi giao nhận con và tiền xong thì anh T. đưa con về Vinh, Hà quay về trình báo với công an xã Hòa Sơn, rằng con trai bị bắt, mất tích không rõ nguyên nhân. Ngay lập tức, công an huyện Đô Lương cùng với Phòng PC45, công an tỉnh Nghệ An đã bố trí lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm bất thường và tiến hành truy xét chính Nguyễn Thị Hà. Biết không thể chối cãi, Hà đã thú nhận chính mình đã bán đi con ruột và là người dựng lên màn kịch nhằm đánh lừa gia đình và cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà khai do sợ nuôi con vất vả nên thị đã tìm mối bán con cho người khác. Gần đây cháu Hưng bị ốm nên được Hà đưa đi khám ở TP. Vinh. Tại đây, Hà đã gặp một người phụ nữ tên Hiền và dựng lên màn kịch giả vờ đang là sinh viên, vì lỡ có con nên phải về quê để sinh nở. Do đang học hành nên cô ta có ý định muốn cho đứa con rồi xin số điện thoại nhờ Hiền tìm người cần cháu bé.

Hiện, công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hà về tội “Mua bán trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự.

Pháp luật - Mẹ bán con trai 2 tháng tuổi rồi tung tin mất tích (Hình 2).

Bà Tư sốc trước hành động nhẫn tâm của con dâu.

Vu oan cho mẹ chồng

Thông tin về Nguyễn Thị Hà đang tâm bán con ruột của mình với giá 15 triệu  đồng khiến cho dư luận xứ Nghệ xôn xao. Ai cũng xót thương cho đứa trẻ, sinh ra chưa đầy 2 tháng tuổi đã bị chính người mẹ của mình trao đổi như một món hàng không hơn không kém. Nhiều người dân địa phương bức xúc muốn tìm Hà để “xử”, trong khi mẹ chồng của Hà thì có những tâm sự đầy nước mắt.

Vẫn chưa hết sốc từ việc làm của con dâu, bà Nguyễn Thị Tư (SN 1958) phân trần: “Hôm đó tầm 6h sáng, tôi đã ra gọi cửa con dâu để xem có quần áo hay tã lót  của cháu bẩn không để tôi mang về giặt. Ngày thường tôi ra muộn nhưng hôm đó xóm có đám tang nên tôi dậy sớm và đi ra luôn. Gọi cửa đến lần thứ 3 thì Hà mới chịu ra mở nhưng cửa với thái độ không vui vẻ gì cả. Thấy Hà đang cho con bú trên giường, nên sau khi lấy đồ bẩn mang ra giỏ xe tôi đi thẳng về nhà luôn. Không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy”.

Sau khi giặt đồ cho cháu xong, bà Tư sang nhà hàng xóm phụ giúp làm đám tang. Đang dở tay thì bà Tư nghe tiếng ồn ào và có người chạy vào báo tin với bà về việc cháu Hưng con của chị Hà bị mất tích. Vội vàng chạy về nhà, bà Tư như ngã gục khi nghe đứa con dâu gán cho mình tội đưa đứa cháu đi bán: “Tôi nghĩ mình già nên nghe nhầm, dù vậy tôi vẫn cố chạy ra xem sự tình. Vừa thấy mặt tôi, Hà đã chạy đến bảo chính tôi là người đã bế con cháu nội đưa đi bán”.

Được biết, Nguyễn Thị Hà sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Hà phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em. Đến tuổi trưởng thành Hà vào Nghệ An để lập nghiệp. Làm việc được thời gian, Hà đem lòng yêu và kết hôn với anh Lê Văn H. (SN 1980) ở xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Lúc đầu, bố mẹ H. phản đối kịch liệt, nhưng H. vẫn quyết định cưới Hà làm vợ.

Cuộc sống tưởng chừng viên mãn khi anh H. có một công việc ổn định là lái xe khách tuyến Vinh - Hà Tĩnh. Hai anh chị lại vui mừng khôn xiết khi sinh cho ông bà nội hai đứa cháu “có nếp, có tẻ”. Năm 2011, cháu Lê Khánh Huyền ra đời. Về sau, hai vợ chồng anh Hùng, chị Hà chuyển ra ở riêng cũng ở trong xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.

Pháp luật - Mẹ bán con trai 2 tháng tuổi rồi tung tin mất tích (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Thị Hà tại cơ quan điều tra.

Bản án lương tâm

3 năm sau, vào ngày 21/8/2013, cháu Lê Khánh Hưng cũng cất tiếng khóc chào đời. Gia đình nhà chồng đang tận hưởng niềm hạnh phúc thì nhận được hung tin Hà bán con. Bà Nguyễn Thị Tư (60 tuổi) - mẹ chồng của Hà mếu máo tâm sự: “9h ngày 23/10, nó (Hà - PV) thông báo cho mẹ chồng rằng con trai thứ hai mất tích. Công an huyện vào cuộc và ngày 24/10 tìm thấy cháu tôi tại nhà một người đàn ông ở thành phố Vinh. Chúng tôi rất đau lòng trước việc làm của đứa con dâu. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ nó hành động như một con thú như vậy”.

Bà Tư cho hay, giận con dâu bao nhiều thì lại thương đứa cháu bấy nhiêu. “Hoàn cảnh gia đình tuy có khó khăn, nhưng không đến nỗi phải vào đường cùng để nó có ý định bán con. Nó biện minh cho hành động của mình do nuôi con quá vất vả khiến chúng tôi thật sự thấy sốc. Bởi nó chỉ việc ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, tiền nuôi con do con trai tôi mang về, nó không phải bươn chải kiếm tiền ngoài xã hội. Tôi cũng không hiểu lý do gì nó lại hành động như vậy nữa”.

Bà Tư cũng không thể ngờ rằng, đứa con dâu dựng lên một kịch bản hoàn hảo như vậy để đánh lừa gia đình và lực lượng chức năng. Ngày 24/10, đứa bé đã được trả về nhà và hiện tại đang được gửi ở nhà anh trai của Hà. Hà sau khi bị bắt đã được chồng bảo lãnh về chăm sóc đứa con nhỏ.

Rồi Hà cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng đau đớn hơn là bản án lương tâm dành cho thị. Sau này khi đứa nhỏ lớn lên, nó sẽ suy nghĩ như thế nào về hành động tàn nhẫn của người mẹ trẻ này nữa.

Người dân địa phương cho biết, mấy ngày qua, Hà không dám ra khỏi nhà. Dư luận vẫn bàn tán xôn xao về động cơ Hà bán con, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh để làm rõ vụ việc.

Hà Khánh – Kim Thoa

Đau lòng nghịch cảnh bán con đẻ để mua iPhone 5s

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:30
Một cặp vợ chồng người Trung Quốc nhẫn tâm bán con ruột để lấy tiền mua hàng xa xỉ.

Rao bán con chưa sinh, lấy tiền mua Iphone

Chủ nhật, 20/10/2013 | 09:55
Cặp vợ chồng người Trung Quốc đã không ngần ngại nói dối rằng người vợ mang một khối u chứ không phải mang thai để lúc em bé được sinh ra đời họ sẽ bán con để mua Iphone và những thứ xa xỉ khác.

Mẹ lên Facebook rao bán con 4.000 USD

Thứ 4, 13/03/2013 | 14:12
Bà mẹ Misty VanHorn, sống tại Oklahoma (Mỹ) đã bị bắt giữ vì tội buôn bán trẻ em trên Facebook sau khi lên mạng xã hội tuyên bố sẵn sàng trao hai đứa con 10 tháng tuổi và 2 tuổi của mình cho ai trả giá 4.000 USD.

Vợ chồng 9X bán con 2 tháng tuổi lấy tiền tiêu xài

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Đôi vợ chồng trẻ Hà Văn Hậu và Nguyễn Thị Nữ nhẫn tâm mang chính cốt nhục 2 tháng tuổi bán lấy 15 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Hai bà mẹ bất nhân rủ nhau bán con lấy 10 triệu đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Cùng phải sống trong cảnh có chồng nghiện ngập, kinh tế gia đình cũng hết sức nghèo khó, nên khi có người "mối lái", Hờ Thị Sia (SN 1987) và Giàng Thị Nu (SN 1987) ở xã Tà Mung (Than Uyên Lai Châu) đã không chút do dự, bán đi hai đứa con nhỏ mà mình dứt ruột đẻ ra.

Dịch vụ mua bán con giống người: 'Bài thuốc quý' chữa bệnh vô sinh

Thứ 4, 20/03/2013 | 09:33
Sau khi Nguoiduatin.vn đăng loạt bài 'Choáng với dịch vụ mua bán con giống người' đã nhận được nhiều lời chia sẻ của những "người trong cuộc". Trong số đó, có anh Trần Văn Hoài (33 tuổi, ngụ đường Huỳnh Văn Nghệ, quận Tân Bình, TP.HCM) đã chia sẻ một "phương thuốc" giúp những đấng mày râu không có khả năng sinh con có cơ hội được làm bố.

Đau lòng nghịch cảnh bán con đẻ để mua iPhone 5s

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:30
Một cặp vợ chồng người Trung Quốc nhẫn tâm bán con ruột để lấy tiền mua hàng xa xỉ.

Rao bán con chưa sinh, lấy tiền mua Iphone

Chủ nhật, 20/10/2013 | 09:55
Cặp vợ chồng người Trung Quốc đã không ngần ngại nói dối rằng người vợ mang một khối u chứ không phải mang thai để lúc em bé được sinh ra đời họ sẽ bán con để mua Iphone và những thứ xa xỉ khác.

Mẹ lên Facebook rao bán con 4.000 USD

Thứ 4, 13/03/2013 | 14:12
Bà mẹ Misty VanHorn, sống tại Oklahoma (Mỹ) đã bị bắt giữ vì tội buôn bán trẻ em trên Facebook sau khi lên mạng xã hội tuyên bố sẵn sàng trao hai đứa con 10 tháng tuổi và 2 tuổi của mình cho ai trả giá 4.000 USD.

Vợ chồng 9X bán con 2 tháng tuổi lấy tiền tiêu xài

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Đôi vợ chồng trẻ Hà Văn Hậu và Nguyễn Thị Nữ nhẫn tâm mang chính cốt nhục 2 tháng tuổi bán lấy 15 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Hai bà mẹ bất nhân rủ nhau bán con lấy 10 triệu đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Cùng phải sống trong cảnh có chồng nghiện ngập, kinh tế gia đình cũng hết sức nghèo khó, nên khi có người "mối lái", Hờ Thị Sia (SN 1987) và Giàng Thị Nu (SN 1987) ở xã Tà Mung (Than Uyên Lai Châu) đã không chút do dự, bán đi hai đứa con nhỏ mà mình dứt ruột đẻ ra.

Dịch vụ mua bán con giống người: 'Bài thuốc quý' chữa bệnh vô sinh

Thứ 4, 20/03/2013 | 09:33
Sau khi Nguoiduatin.vn đăng loạt bài 'Choáng với dịch vụ mua bán con giống người' đã nhận được nhiều lời chia sẻ của những "người trong cuộc". Trong số đó, có anh Trần Văn Hoài (33 tuổi, ngụ đường Huỳnh Văn Nghệ, quận Tân Bình, TP.HCM) đã chia sẻ một "phương thuốc" giúp những đấng mày râu không có khả năng sinh con có cơ hội được làm bố.
Cùng chuyên mục

Công an vào cuộc vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:35
Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:18
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ nữ thợ may lỡ tay giết chồng?

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:30
Bực tức vì bị chồng chửi bới, bị cáo Nhung cầm kéo lao về phía chồng và đâm vào vùng cổ, khiến chồng tử vong tại chỗ.

Bắt đối tượng đâm Thiếu tá công an rồi bỏ trốn ở Hòa Bình

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:26
Khi công an đến gặp mời lên trụ sở làm việc, ông Khượp dùng dao đâm cán bộ công an Hòa Bình trọng thương rồi bỏ trốn vào rừng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Công an vào cuộc vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:35
Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng.

Đồng Nai: Bắt nhóm chuyên "đua nóng" xe máy

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:34
Các đối tượng đã gây ra ít nhất 14 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn khác nhau.