Thông tin về thầy lang Ngô Chí Cử, trú tại thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang trong mắt người dân nơi đây là người chữa tắc tia sữa, nứt cổ gà, u xơ vú. Người dân cho biết ông Cử trao biển quảng cáo chữa được 3 bệnh này từ rất lâu, cách đây chừng 20 năm nhưng số người đến khám không nhiều và chủ yếu là người ở những khu vực lân cận chứ người dân địa phương đến không nhiều.
Sau một thời gian, phóng viên quay lại lấy lý do là bệnh tình vợ mình ngày càng nặng lên và mong ông lang này chữa cho. Thấy chúng tôi quay lại, ông Cử nói: “Các cháu suy nghĩ nhanh đó, chứ các cháu đi chơi đến ngày mai không nổi đâu. Nhiều khi có người nói thật không tin, nói dối lại tin. Tôi đây là chữa bệnh ở dân, chứ không phải chữa bệnh ngoài đường, giúp cho dân nên phải tin tưởng”.
Hình vẽ người cùng tiền lễ mà phóng viên đặt
Thấy chúng tôi đồng ý và mong muốn được chữa sớm, ông Cử bắt đầu hỏi người bệnh và vẽ chân dung người ra tờ giấy, ghi tên tuổi, địa chỉ, vẽ 2 bầu vú rồi hỏi đau ở chỗ nào, mấy ngày rồi đánh dấu vị trí đau mà người bệnh nói.
Sau khi ghi thông tin trên giấy cùng hình vẽ, ông Cử mang lại ban thờ rồi thắp 3 nén nhang lên 3 bát hương. Sau đó, ông Cử bảo phóng viên đặt tiền lên ban thờ với mức tùy tâm rồi lấy nén 3 nhang lần lượt huơ huơ lên hình người vài lần. Để phóng viên ngồi ở trong nhà, ông Cử ra vườn hái lá trầu cho vào túi và để lên ban thờ.
Ngồi nói chuyện với người bệnh một lúc, ông Cử quay ra lấy túi là trầu lúc nãy rồi dặn: "Vì xa ở xa nên bác chuẩn bị kha khá là trầu, không lo thiếu. Bây giờ cháu về thẳng nhà không được rẽ vao đâu hay dừng xe uống nước. Về đến nhà, cháu lấy một lá trầu ra, hơ hơ lên bếp lửa rồi xoa vào ngực, đúng chỗ đau. Cháu làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi lá trầu đó nát ra, không hơ lửa được nữa thì thôi, cứ như vậy hết 3 lá rồi lên phòng nghỉ ngơi như