Quái kiệt Muay Thái người Việt

Quái kiệt Muay Thái người Việt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Một võ sĩ được coi là biểu tượng của "Muay Việt", luôn gieo rắc sự sợ hãi cho những người Thái (Thái Lan quê hương của Muay) mỗi khi đối đầu với anh trên sàn đài. Đó là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất.

Con nhà tông và bước ngoặt cuộc đời

Duy Nhất chính là con của cặp đôi võ sĩ vang danh một thời - Nguyễn Trần Diệu và nữ võ sĩ Minh Ánh Ngọc, cả hai người từng giành đai vô địch quốc gia trên võ đài tự do. Sau khi giải nghệ, võ sĩ Nguyễn Trần Diệu mở lớp võ dạy tại nhà cho thanh thiếu niên địa phương.

Chính vì vậy, ngay từ khi 6 tuổi Nhất đã được cha huấn luyện và truyền dạy những tuyệt kỹ võ nghệ. Được truyền lửa võ thuật từ người cha, cậu bé Duy Nhất hăng say tập luyện những đường quyền ngọn cước bằng tất cả sự đam mê. Để nâng cao thể lực, Nhất thường xuyên tập chạy bộ vào các buổi sáng nhằm rèn sức bền và sự dẻo dai cho đôi chân.

Nghe/Xem - Quái kiệt Muay Thái người Việt

Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) giành chiến thắng tại giải Muay Việt - Thái.

Năm 14 tuổi, lần đầu tiên Nhất bước lên đài thi đấu. Với lối đánh mạnh mẽ, khôn ngoan và những tuyệt chiêu do chính cha mình hướng dẫn, Nhất giành rất nhiều thắng lợi. Nhưng khi đó việc luyện tập và thi đấu võ thuật với Nhất chỉ để rèn luyện nâng cao sức khỏe chứ chàng võ sĩ này không hề nghĩ mình sẽ trở thành võ sĩ chuyên nghiệp.

Năm 2007, Nhất rời vùng đất Lâm Đồng để vào TP.HCM theo đuổi con đường học tập. Chàng sinh viên năm nhất của trường ĐH Thể dục Thể thao cũng gặp nhiều bỡ ngỡ như bao sinh viên xa quê khác. Sau một năm học tập tại đất Sài thành, Nhất quen dần với nhịp sống nhộn nhịp ở nơi đất khách. Chính lúc này, tháng 8/2008, cánh cửa cuộc đời đã mở ra với anh khi biết được thông tin thành phố sẽ tuyển chọn thành viên cho đội tuyển Muay.

Được sự động viên của gia đình và bạn bè, Nhất mạnh dạn đăng tên ứng thí. Với vốn võ thuật trên võ đài tự do được rèn luyện lâu năm cùng những hiểu biết về Muay do cha truyền dạy, Nhất được ban tuyển trạch đánh giá rất cao.

Mặc dù khá tự tin về phần thể hiện của mình nhưng chàng trai Lâm Đồng không khỏi hồi hộp khi chờ đợi kết quả công bố. Trong danh sách chỉ có 5 cái tên được tuyển chọn trong đó có Nhất, đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in bản danh sách ấy gồm: Nguyễn Bá Tân, Lê Hữu Phúc, Võ Văn Đài, Nguyễn Phú Long và Nguyễn Trần Duy Nhất.

Đội tập huấn tại TP.HCM hơn một tháng. Nhớ lại những ngày đầu tiên, anh bảo, đó là những ngày mà cơ thể anh lúc nào cũng ê ẩm vì những vết đau do luyện tập. Đặc biệt là hai ống quyển nơi liên tục phải thực hiện các đòn đá trở nên sưng tấy đau nhức. Đã có lúc tưởng chừng không chịu nổi và định bỏ cuộc, nhưng với ý chí quyết tâm của con nhà võ, Nhất dặn lòng phải vượt qua tất cả. Phải chiến thắng được đau đớn thể xác thì mới chiến thắng được yếu đuối bản thân, như vậy mới chiến thắng được địch thủ.

Đường đến vinh quang của nhà vô địch

Năm 2009 lần đầu tiên Nhất bước lên võ đài Muay sau một năm luyện tập. Anh nhanh chóng thể hiện đươc mình trong Đại hội Võ thuật châu Á tại Thái Lan khi chỉ chịu thua điểm trước nhà đương kim vô địch của giải ở trận chung kết, giành chiếc HCB đầu tiên trong sự nghiệp.

Ngay sau đó Nhất giành HCV trong giải đấu tiền Indoor Games 2009. Chiến thắng này tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho anh, khi sau đó một tháng Nhất bước vào giải đấu chính thức Indoor Games 3. Với lối đánh mạnh mẽ của mình, Nhất lần lượt vượt qua các đối thủ nặng ký để giành vị trí cao nhất.

Nghe/Xem - Quái kiệt Muay Thái người Việt (Hình 2).

Võ sĩ luôn "gieo rắc nỗi kinh hoàng" cho người Thái.

Niềm mơ ước đã thành sự thật khi SEA Games 2009 tại Lào môn Muay được đưa vào thi đấu. Nhất được vinh dự là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu. Được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV môn Muay cho đoàn Việt Nam, Nhất tích cực tập luyện và thi đấu thành công để vào trận chung kết một cách dễ dàng.

Tưởng chừng chiếc HCV sẽ về tay đoàn Việt Nam khi anh gặp lại bại tướng của mình trong trận chung kết Indoor Games 3. Tuy nhiên, Nhất bị các trọng tài xử ép khi không công nhận những đòn đánh ghi điểm khá rõ ràng, để rồi anh chỉ nhận HCB trong sự tiếc nuối. Anh chia sẻ: "Lúc đó tôi thất vọng và buồn bã vì kết quả không phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Nhưng đành chịu vì mình thi đấu nơi đất khách".

Nhưng chỉ mấy tháng sau, Nhất bước lên ngôi vị cao nhất của Muay mà trước kia anh không bao giờ mơ tới, đó là chức vô địch Muay thế giới vào tháng 3/2010. Từ đó đến nay, 3 năm liền Nhất vẫn không có địch thủ ở hạng cân của mình tại các giải khu vực và thế giới.

Tháng 6/2012, ở giải vô địch Muay châu Á vừa được tổ chức tại TP.HCM, Duy Nhất đã thi đấu xuất sắc để giành HCV. Gần đây nhất, ngày 16/9/2012, Giải Muay quốc tế hữu nghị Việt - Thái do tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan phối hợp cùng sở VH - TT&DL TP.HCM cùng CLB TDTT Nguyễn Du (quận 1) tổ chức. Nguyễn Trần Duy Nhất tham gia trận đấu bảo vệ đai bán chuyên nghiệp của mình. Để tăng cường thể lực và kỹ chiến thuật nhằm đạt phong độ tốt nhất sẵn sàng cho trận đánh, Nhất tập luyện tích cực dưới sự hướng dẫn của HLV.

Tối 16/9, tại nhà thi đấu Nguyễn Du, khán giả TP.HCM đã được mãn nhãn với 6 trận tranh tài sôi nổi và hấp dẫn của giải Muay hữu nghị Việt - Thái. Trận đấu được chờ đợi nhất giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và tay đấm người Thái diễn ra quyết liệt ngay từ những giây đầu. Thắng lợi chung cuộc và giành đai vô địch bán chuyên nghiệp là phần thưởng xứng đáng cho anh.

Yêu thích Muay và khát vọng chinh phục võ đài để tri ân mẹ cha

Sau những ngày "làm quen" với Muay, Nhất và các đồng đội được đưa qua Thái Lan tập huấn nâng cao trong 50 ngày. Đây là khoảng thời gian mà anh nhớ nhất trong quá trình luyện tập võ thuật của mình. Lần đầu tiên được đến quê hương Muay - môn võ mình đang theo học, chàng võ sĩ trẻ rất phấn khởi khi được tiếp xúc với những võ sư rất chuyên nghiệp của môn võ này. Quen biết nhiều người bạn mới, Nhất được mở mang thêm kỹ thuật của các đòn đánh, rồi tự nhiên anh yêu thích và đam mê Muay từ lúc nào không rõ. Đến với Muay bằng niềm thích thú và đam mê, Nhất mong được đứng trên võ đài, làm sống lại con đường võ thuật mà cha mẹ đã đi qua. Vì thế, anh không ngừng luyện tập để hoàn thiện mình. Lúc này ước mơ lớn nhất của anh là được khoác trên mình màu áo quốc gia thi đấu tại các kỳ đại hội và SEA Games để mang vinh quang về cho Tổ quốc

Bạt Phong