Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 15/5, em Nguyễn Tiến Đạt rủ bạn cùng lớp là Nguyễn Anh Đức ra tắm ở bãi biển thuộc thôn Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Trong khi tắm, 2 em không biết bơi đã bị sụt chân vào một vũng nước sâu cách bờ khoảng 20m.
Khi xảy ra sự việc, anh Trần Quốc Chí (27 tuổi), trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn đang ở gần đó. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh dưới biển, anh Chí vội lao xuống ứng cứu . Nhưng anh chỉ cứu được cháu Đức, còn cháu Đạt bị dòng nước biển cuốn trôi mất tích.
Gia đình lập bàn thờ với mong muốn sớm tìm ra thi thể nạn nhân
Anh Chí nhớ lại: "Cùng lúc tôi vừa lao ra chỗ cháu Đức thì có một người nào đó quăng cái bình đựng nước ra. Tôi dặn Đức bám vào bình để bơi ra cứu Đạt. Nhưng Đức lại bị chuột rút ở chân nên ôm chặt chân tôi. Tôi dìu Đức vào trong bờ, nhìn ra thì thấy Đạt đã bị nước cuốn trôi”.
Được biết, Đạt đang là học sinh lớp 8, trường THCS Ba Đồn. Hiện, gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân Đạt.
Ngô Huyền