Mất ngày gần đây, hình ảnh lũ quét xảy ra tại hai tỉnh Sơn La, Yên Bái liên tục được đăng tải. Nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều người chết, mất tích, nhiều vùng bị chia cắt, thậm chí những hình ảnh bất chấp mưa lũ để cứu người thân đã khiến hàng triệu người Việt phải khóc.
Mới đây nhất, trên nhiều diễn có đàn đăng tải hình ảnh hai em nhỏ bị lũ quét trong đêm, đến sáng hôm sau được người dân tìm thấy. Nội dung câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội:
“Tôi đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của hai em nhỏ này. Đứa lớn là Sồng Thị Lạ Nhịa (SN 2004), còn đứa em là Sồng Thị Hua (SN 2007) và người em bé nhất là Sồng Thị Cạ (SN 2010).
Bố mất, mẹ đi bước nữa. Cả 3 em tự ở trong một căn nhà nhỏ ở bản Púng Quài, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ba chị em tự ở, tự ăn mà không hề có người lớn chăm sóc. Đêm 2/8/2017, nước suối Nậm Păm bỗng ào ào đổ về, cuốn trôi cả 3 chị em còn đang ngon giấc. Đứa bé nhất đã trôi mất không tìm thấy đâu, còn hai em lớn hơn bám được vào bụi cỏ ven suối, đến sáng dân bản tìm thấy hai em cách nhà gần 500m trong tình trạng đầy vết thương trên người. Ba chị em, giờ chỉ còn hai, không nhà, không người thân ở bên cạnh”.
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh cũng như bài viết đã được cộng đồng mạng nhanh tay chia sẻ. Ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của 3 em nhỏ sau trận lũ quét kia.
Bạn Hồng Quang bày tỏ: “Trước lũ đã có cuộc sống cơ cực, sau lũ thì mọi thứ còn đau xót hơn. Không biết rồi hai em sẽ phải sống như thế nào. Lũ đã tàn phá đi quá nhiều mái ấm gia đình”.
Còn Thanh Vân chia sẻ: “Mong 2 em sẽ sớm bình phục, mong các nhà hảo tâm hãy hướng về hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Nhìn thấy mà chỉ đứng khóc thôi, không biết làm thế nào, khổ lắm Mường La ơi”.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Nguyễn Ngọc Tân, người chia sẻ hình ảnh và cũng là PV của đài Truyền hình Sơn La, cho hay: "Hiện giờ tôi vẫn đang ở Mường La để cập nhật thông tin về cơn bão. Ngay sau khi mưa lũ, tôi cùng đồng nghiệp lên đường để kịp thời đưa thông tin. Ở thị trấn Ít Ong có đến 70% nhà của người dân bị lũ cuốn trôi. Trường hợp của hai cháu nhỏ Nhịa và Hua rất đặc biệt và thương tâm.
Quả thực, nhìn hai cháu nhỏ nằm trên giường bệnh, thương tích đầy mình tôi rưng rưng nước mắt. Chúng chỉ bằng tuổi các con tôi thôi, lẽ ra, tuổi này các cháu phải được vui chơi, hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ... Nhưng hiện tại, các cháu đang chịu khổ cực, càng nghĩ, tim tôi càng đau đớn, tôi mường tượng tương lai của hai cháu nhỏ mà nghẹn lòng".
Anh Nguyễn Ngọc Tân cho biết thêm, hiện tại 2 cháu nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Mường La (Sơn La), người nhà các em cũng bị lũ cuốn hết tài sản.
Trao đổi với PV báo Người Đưa tin, cô giáo Đặng Thị Thanh Tâm (giáo viên dạy 2 em Nhịa và Hua) cho biết: “Hoàn cảnh của Nhịa và Hua rất đáng thương, đây là học sinh trường tôi đang dạy. Cháu thứ 3 thì hiện nay không thể tìm thấy được nữa. Chúng tôi đang cố gắng kêu gọi để giúp đỡ cho 2 em nhỏ này”.
Mai Thu